Tuổi ngọc
Tuổi ngọc em xinh áo lụa là
Trên đường nhẹ bước dáng kiêu sa
Câu văn chững chạc lời trang nhã
Ý tứ đàng hoàng dạ nết na
Cuộc sống thanh cao an nét mặt
Tinh thần rạng rỡ tốt làn da
Siêng năng đạo đức thêm hoàn mỹ
Phẩm chất cần cù lại thiết tha
LienNguyen 28/09/26
Xin vui đôi câu
ĐÔI LỜI KHUYÊN
Sau lưng dòm tới cứ như là
Run rẩy bước chân ngỡ lệ sa
Có lẻ thất tình nên vậy đó
Hay là nản chí cứ nôm na
Xin đừng suy nghĩ làm nhăn mặt
Cũng chớ mơ màng e xám da
Sắc đẹp trời cho luôn phải biết
Tác nhân gây hại chẳng dung tha
HT
29/9/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét