Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2026

An nhiên

 An nhiên


Nắng nhạt chiều tan tỏa khắp đồng

Trần hồng tĩnh lặng có sầu không

Lòng đang gắng luyện gieo tâm tính

Nghĩa đã chăm rèn giữ tánh thông

 Níu bước đời trôi còn tự tại

 Dừng mình kiếp lạc vẫn thong dong

An nhiên để lại tìm thanh thản

 Nhịp sống chan hòa mãi ước mong


LienNguyen 17/09/26





Bóng đồi sim

 Bóng đồi sim


​Trăng vàng tỏa sáng phủ đồi sim,

Để những ngày qua vẫn cố tìm.

Lối nhỏ thưa người còn quạnh quẽ,

Đường xưa vắng khách lại im lìm.

Bên thềm lá rụng mưa trôi mất,

Trước ngõ hoa tàn gió đứng ghim

Gửi chút ân tình vào cõi mộng

Thương về kỷ niệm giấu trong tim.


LienNguyen 16/09/26




Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

Tuổi Ngây Thơ

 Tuổi Ngây Thơ


Cành hoa rơi nhẹ giữa chiều trong,

Thiếu nữ bên sông ngắm ánh hồng.

Gió thoảng đưa hương miền ký ức,

Mơ về năm tháng tuổi thơ mong.


Ngày ấy hồn nhiên như cánh bướm,

Đường quê ríu rít bước chân hồng.

Thời gian lặng lẽ trôi xa mãi,

Chỉ giữ trong tim một tấm lòng


LienNguyen 16/09/26


Xin vui đôi câu

TÌNH CHUNG

Lấp lánh ngàn sao trong mắt trong

Cho tươi mượt tóc đẹp môi hồng

Để tình tròn vẹn thôi mơ ước

Khiến mộng vun đầy hết mỏi mong

Tay nắm trong tay dào dạt sóng

Mắt trao ánh mắt thiết tha lòng

Còn gì hơn được uyên ương kết

Thấm đẫm tình yêu chăn gối nồng

HT

17/9/26





Lệ sầu

 Lệ sầu


Duyên mình lỡ nhịp giữa đời,

Gặp nhau chi để một đời nhớ thương.

Ngỡ rằng chung một con đường,

Nào hay cách trở vấn vương lệ sầu.


Thương nhau chẳng thể gần nhau,

Đành mang kỷ niệm gửi vào chiêm bao.

Người đi khuất nẻo phương nào,

Mình em ở lại nghẹn ngào nhớ mong.


Biết rằng cách trở đôi dòng,

Mà sao thương nhớ cứ chồng chất thêm.

Ngang đời một mối êm đềm,

Đành ôm dang dở bên thềm tháng năm.


LienNguyen





Bóng lẻ đường xưa

 Bóng lẻ đường xưa


Lặng lẽ đường xưa chỉ bóng mình

Người đi bạc bẽo vẫn làm thinh

Mong chờ dạ ngẩn hao gầy dáng

Dõi ngóng hồn đau gánh nặng tình

Có phải mi nhòa phai sắc thắm

Vì đâu mắt đẫm nhạt môi xinh

Đành chôn kỷ niệm thời dang dở

Gửi lại duyên thừa chốn tịch minh.


LienNguyen 15/09/26


Xin vui đôi câu

ĐỢI MỘT LỜI YÊU

Đường xưa lối cũ bóng ta mình

Bối rối nhìn nhau rồi lặng thinh

Dù đã mến nhau qua liếc mắt

Nhưng chờ tỏ ý để trao tình

Cho dù tự biết là chưa đẹp

Nhưng vẫn tin rằng có chút xinh

Đợi mãi lời thương sao quá khó

Từ khi mới tối đến bình minh

HT

16/9/26





Vụn vỡ

 Vụn vỡ


Trăng tàn bỗng nhớ đến ngày xưa,

Tiếc nuối dòng sông buổi hạ thừa.

Lặng lẽ quay về tìm dưới bóng,

Âm thầm trở lại tủi trong mưa.

Đêm buồn lạnh lẽo đành cam chịu,

Nỗi cảm thăng trầm trót lỡ đưa.

Vụn vỡ ân tình nay lạc mất

Mơ hồ lối cũ hạt sương thưa

LienNguyen 14/09/26


Xin vui đôi câu

NGÀY CUỐi NĂM XƯA

Mới đó tưởng như xưa thật xưa

Bên nồi bánh đón đêm giao thừa

Ba mươi hôm ấy trời im nắng

Giờ cuối của năm đêm chẳng mưa

Năm cũ tiệc bày ly rượu tiển

Tết về lễ cúng tách trà đưa

Các con tề tựu vui sum họp

Ông bà cha mẹ, cháu quì thưa

HT

15/9/26



Chia phôi

 Chia phôi


​Sương rơi lạnh bờ môi nứt nẻ,

Phím tơ chùng lặng lẽ tàn canh.

Trời sao vội tráo duyên lành,

Để em ở lại, lòng đành chia phôi.


​Đường hai ngả buông rơi lời hứa,

Nắng chiều tàn giăng lứa đôi ta

Trái tim dẫu vỡ làm ba,

Thương ai gửi lại lệ nhòa khói mây.


​Thân trôi nổi giông cày bão tố,

Phận trái ngang đành khổ vì yêu.

Gió thu xơ xác lối chiều,

Người đi nhạt bóng, bấy nhiêu tình sầu


LienNguyen 13/09/26




Thứ Hai, 21 tháng 9, 2026

Vấn vương lòng

 Vấn vương lòng


Vạt nắng ban chiều phủ tím sông,

Hoàng hôn khói nhạt vấn vương lòng.

Tàn thu gió thổi ngày chờ đợi,

Vãn hạ mưa dầm buổi ngóng trông.

Bỏ lại nơi này tình khắc khoải,

Đâu còn chốn ấy dáng thong dong.

Đêm về lạnh lẽo vầng trăng khuyết,

Kiếp vẫn đìu hiu lệ thấm tròng


LienNguyen 13/09/26


Xin vui đôi câu

LỆ LƯNG TRÒNG 


Nhớ khi hai đứa ở bên sông

Đầu ngã kề vai lòng níu lòng

Lúc bóng chiều phai cùng lặng ngắm

Khi chân trời rạng lại vời trông

Rồi xa cách biệt ngàn nhung nhớ

Vào giữa muôn trùng mãi ruỗi dong

Sao chẳng quay về bên mái lá

Cho ai mắt lệ cứ lưng tròng

HT

14/9/26




Chuyến đò xưa

 Chuyến đò xưa


Giữ kín trong lòng một mối lo,

Bao năm phải chịu trễ con đò.

Sương giăng bến lạnh đời trăn trở

Nước chảy dòng xưa nỗi đắn đo.

Tuổi trẻ êm đềm gieo mộng ước,

Ngày dài thấm thoát hoá tàn tro.

Trông về chốn cũ mờ chân sóng,

Ngoảnh lại bờ sông vắng tiếng hò.


LienNguyen 11/09/26








Biến và sao



 Biển và sao


Biển đêm ru sóng vỗ

Trăng soi bóng hai người

Ngồi bên nhau ngắm biển

Sao sáng giữa trời khơi


Gió đưa hương biển mặn

Mây trắng nhẹ ngang trời

Em thầm trao lời ước

Mong trọn kiếp chung đôi


Nếu mai đời xa cách

Xin giữ phút bên nhau

Nguyện cùng nhìn sao sáng

Cho duyên thắm dài lâu 


LienNguyen 11/09/26




Khắc khoải

 Khắc khoải


Ta về nhặt lấy mảnh tình rơi

Gửi những buồn đau giữa cuộc đời

Giã biệt nhiều năm còn khắc khoải.

Tương phùng mấy nẻo lại chơi vơi

Cho ngày kỷ niệm âm thầm nhớ

Bởi tiếng câu thề nhạt nhẽo lơi

Lẻ gối hồng nhan sầu đẫm lệ

Trong lòng thấy tủi dạ nào khơi


LienNguyen 11/09/26


Xin vui đôi câu

TÌNH TRAU CHUỐT LẠI

Nhặt mảnh tình ai đã rớt rơi

Đem trau chuốt lại gửi cho đời

Đau thương hàn kín không buồn khổ

Tan vỡ lấp đầy hết cạn vơi

Xin thật nhẹ nhàng trong nhân thế

Nên luôn vững chải giữa ngàn khơi

Yêu thương trở lại gieo đời mới

Thức dậy niềm tin khổ sẽ vơi

HT

12/9/26






Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2026

Nét đẹp thiên nhiên

 Nét đẹp thiên nhiên


Hoàng hôn tỏa xuống đẹp như tranh,

Suối biếc trôi đi quyện gió cành.

Lá thắm chim reo đùa nắng rực,

Hoa hường bướm lượn đón trời xanh.

Mây bay đỉnh núi luồn khe thẳm

Nước chảy dòng sông dệt bến lành.

Nét vẽ thiên nhiên phô sắc ngọc,

Cho hồn thưởng ngoạn cõi lòng thanh


LienNguyen 10/09/26


Xin vui đôi câu

UYÊN ƯƠNG LIỀN CÁNH

Khói toả lam chiều quyện mái tranh

Uyên ương kết cặp đậu trên cành

Đón tình yêu đến vui trời biếc

Chào hạnh phúc về ngắm biển xanh

Tròn vẹn nỗi đời tràn mộng thắm

Đẹp bền duyên ái giấc mơ lành

Còn gì hơn được thành đôi lứa

Sống cuộc đời êm ái dịu thanh!

HT

11/9/26


HỌA VUI THƠ CÙNG EM NHÉ

BÊN CHIỀU THU

Tỏa bóng chiều loang quyện liếp tranh

Thông ru lối mộng biếc trời xanh

Mây bay khắp chốn mây đan lối

Gió lộng ngàn non gió lộng cành

 Núi vắng sương luồn qua suối thẳm

 Sông xa nước chảy đến nơi lành

Lung linh gấm vóc phô màu ngọc

Vũ trụ muôn tình trải dạ thanh

HƯƠNG THỀM MÂY 5.9.2026

(Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm)








Xót xa

Xót xa


​Thu về trút lá bên đường,

Gửi bao nỗi nhớ tơ vương nghìn trùng.

Bến hoang rêu phủ ngại phùng,

Cánh buồm phiêu bạt chốn cùng ngàn mây.


​Tìm đâu bóng cũ hao gầy,

Đêm thu se lạnh đong đầy mờ sương.

Người đi bỏ lại sầu thương,

Tình đành đứt đoạn vô thường xót xa.


​Nhìn theo giọt lệ rơi sa,

Trách chi lời hứa phai hoa hẹn thề.

Đành gom trọn mối tái tê,

Đêm dài lặng lẽ trở về chốn xưa.


LienNguyen 10/09/26 






Tình sầu

 Tình sầu


Bảng lảng thu tàn bóng dịu êm

Trời ngâu gió lạnh thấm vai mềm

Hoa vàng lác đác rơi đầu ngõ 

Lá đỏ lưa thưa rụng trước thềm 

Cảnh nhạt nhìn duyên hanh mấy thuở

Môi nhòa xót lệ buốt từng đêm

Tan tành mộng cũ buồn ai oán

Để khúc tâm tình nặng trĩu thêm


LienNguyen


Vui đôi câu

TÌNH TUYỆT VỜI

Khi tình yêu vẹn mộng chiều êm

Từng nụ môi hôn thật ngọt mềm

Rồi sẽ dìu nhau vào lối mộng

Và đưa nhẹ bước đến bên thềm

Nồng nàn say đắm từng giây phút

Ngào ngọt đam mê mỗi tối đêm

Đưa ái ân dần vào diễm tuyệt

Để tình nồng thắm dạt dào thêm

HT

12/9/26






 Tiếng lòng


Đàn ai gảy nhẹ khúc tơ sầu

Khắc khoải trong lòng nhỏ giọt châu

Ngõ vắng vai gầy tha thiết đợi

Đường trơn gót mỏi thẩn thơ cầu

Người về bến cũ mong lần cuối

Kẻ ở đò xưa hẹn buổi đầu

Mộng vỡ còn đâu nhòa lệ đắng

Ngày dài chốn hẻo vẫn chờ lâu


LienNguyen


Xin vui đôi câu

VÌ QUÁ LÂU

Rung phím đàn rơi từng giọt sầu

Tụ trên mắt lệ tựa hòn châu

Yêu thương hy vọng theo thề hẹn

Tiếc nhớ mỏi mong bởi nguyện cầu

Có lẻ nghiệp duyên từ thuở trước

Mà nên duyên nợ lúc ban đầu

Nhưng sao lại rẻ chia hai lối

Bởi phải đợi chờ quá sá lâu

HT




9/9/26



 Mơ màng


Có những duyên tình vội vã trôi

Vì sao chợt đến ở trên đời

Cùng nhau hẹn ước thành chồng vợ

Với bạn mong chờ trọn lứa đôi

Đã biết buồn than hoài chẳng thể

Nào hay luyến tiếc mãi không thôi

Trần gian lại bấy nhiêu phiền não

Thức tỉnh mơ màng bởi cái tôi


LienNguyen 07/09/26


Xin vui đôi câu

THƯƠNG NHỠ VỀ XƯA

Sông quê lờ lững nhẹ nhàng trôi

Soi bóng thằng tôi góc nhỏ đời

Gieo những tin yêu khi bóng chiếc

Tạo nên duyên thắm lúc thành đôi

Và rồi tan vỡ đau thương quá

Với lại tàn phai qui luật thôi

Mai mốt trên đường đời gặp lại

Nhin người xa xót tủi buồn tôi

HT

9/9/26





Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026

Cuộc bể dâu

 Cuộc bể dâu


Gió lộng bên hè bỗng thấy đau

Vì sao phải chịu nỗi cơ cầu

Nhiều khi nhớ đến tuôn dòng lệ

Lắm buổi trông về rớt giọt châu 

Dẫu cảnh chia lìa thôi chẳng được

 Nhưng ngày trở lại chắc còn lâu

Ân tình thắm đượm đành ngang trái 

Phận hẩm duyên thừa cuộc bể dâu


LienNguyen 06/09/26


Bài họa


GIẤU THƯƠNG LÒNG


Đôi đàng cách biệt chạnh lòng đau

Một quãng xa nhau chỉ nhịp cầu

Kẻ ngóng bên này tim ngấn lệ

Người tìm chốn ấy mắt nhòa châu

Tình yêu cũng lúc tan mờ vội

Hạnh phúc bao giờ giữ được lâu

Thấm thoát thời gian rồi quên lãng

Như tằm sẽ ấm giữa nong dâu


Thơ NL viết hay lắm. Chúc mừng


Paulinho Cẩn





Hai phương trời

 Hai phương trời


​Tình ta đành dang dở,

Lời hứa hóa mây bay.

Phai dấu câu thề cũ,

Sầu vương đắng lòng ai.


​Người đi theo bến mới,

Kẻ ở lại chốn này.

Ngang trái đường hai lối,

Lệ rơi buốt bàn tay.


​Mộng ước xưa sụp đổ,

Duyên nợ hóa tro tàn.

Nhìn bước chân xa khuất,

Tim đau xé muôn vàn.


​Từ nay hai phương trời,

Tình vỡ tan nhịp cầu.

Trách phận mình trớ trêu,

Chôn chặt muôn niềm đau.

LienNguyen




Biển chiều

 Biển chiều


Biển chiều nhuộm ánh nắng vàng,

Sóng xô bờ cát dịu dàng hát ca.

Mây hồng lững thững trôi qua,

Rạng ngời bọt trắng mượt mà chân mây.


Nơi đây ngày ấy vui vầy,

Dấu chân trên cát tràn đầy luyến thương.

Tay cầm tay bước chung đường,

Lời yêu gửi lại vương vương sóng trào.


Chiều nay thương nhớ biết bao,

Khói mây nhạt sắc nghẹn ngào lối xưa.

Dù cho biển đã đổi mùa,

Tình xưa vẫn thắm như vừa hôm qua.


LienNguyen 05/09/26




Thứ Hai, 7 tháng 9, 2026

Mối tình vương

 Mối tình vương


Bỗng thấy mưa rơi khắp phố phường

Bên rèm nức nở mối tình vương

Nhiều năm gắn bó lòng mong hưởng

Một thuở chờ trông dạ tỏ tường

Những bận đi tìm hoài mộng tưởng

Bao lần nghỉ kiếm được người thương

Đò xưa lạc lối mờ nhân ảnh

Thổn thức hồn đau cả chặng đường


LienNguyen 04/09/26


Xin vui đôi câu

DÂU BỄ CUỘC ĐỜI 

Xưa thôn nay đổi lại thành phường

Lý trưởng Lưu Bang hoá đế vương

Dâu bễ cuộc đời nào dễ biết

Thăng trầm thế sự có đâu tường

Đường danh vì thế bao người giật

Nẻo lợi men say lắm kẻ thương

Gục ngã trong tù bao nhục nhã

Lực quyền trả giá nếu sai đường

HT






Hiu hắt

 Hiu hắt


Trách phận duyên ôi gánh nặng sầu,

Dòng đời mỗi ngả đứt tơ câu.

Mưa rơi bão tố dâng niềm hận,

Gió thổi sương mù lấp bóng đâu.

Kẻ ở phương trời ôm mộng đắng,

Người về chốn bể xót tình lâu.

Xua tan kỷ niệm buồn hiu hắt

Giữ chút phai tàn lệ thấm sâu.


LienNguyen


Xin vui đôi câu

TAN VỠ

Vì duyên không phận mới gieo sầu

Buồn quá sẻ chia ghi mấy câu

Cũng tại đa nghi nhìn đó đó

Thành ra đổ vỡ nghĩ đâu đâu

Để rồi tình nghĩa ui chao ngắn

Cũng tại ghen tuông lại quá lâu

Hùi hụi tiếc thương là bởi rứa

Cho nên nhận lấy quả nhân sâu

HT

4/9/26




Cõi vô thuòng

 Cõi vô thường


Trần đời một thoáng ngỡ mây tan,

Tóc rối sương pha kiếp hợp tàn.

Sớm nở hoa hồng ngưng tiếng trúc,

Chiều reo suối ngọc đứt dây đàn.

Quyền sang phú lộc trôi dòng nước,

Sắc diện danh tài hóa khói than

Giữ trọn tâm lành tìm lối giác,

Sầu vương trút bỏ dạ bình an.


LienNguyen 03/09/26





Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2026

Vô thuòng

 Vô thường


Mây phủ non xa bóng xế chiều,

Dòng đời lặng lẽ phận cô liêu

Hoa tàn trước ngõ hương còn vướng,

Lá rụng bên thềm gió vẫn xiêu.

Được mất rồi đây như giấc mộng,

Rời tan ngoảnh lại tựa con diều

Vô thường một kiếp thời đưa đẩy

Cõi tạm trần gian vất vả nhiều..


LienNguyen 02/09/26


Xin vui đôi câu

CÁT BỤI 

Đời ta như nắng nhạt về chiều

Chờ tối tan vào cõi tịch liêu

Đâu nữa vần thơ khi lãng đãng

Hết rồi câu chuyện lúc liêu xiêu

Không đau chẳng khổ thân thành gió

Dừng nghĩ ngưng suy xác hoá diều

Tất cả tan vùi trong cát bụi

Chỉ còn đôi chữ ít hay nhiều

HT

3/9/26






Cơn Mê

 Cơn Mê


Lác đác hoa rơi nhuộm lối về

Trên đường bỗng thấy quá lê thê

Đêm dài gối chiếc hồn ngơ ngẩn

Tháng lạnh trăng tròn dạ tái tê

Nét chữ nào quên trong giấc ngủ

Ngôn từ vẫn nhớ giữa cơn mê

Đôi bờ cách trở còn mong ngóng

Lệ thắm hai hàng phận ủ ê..


LienNguyen 01/09/26


Bài họa


VÔ TRÁCH NHIỆM

(Bài hoạ)

Chồng ơi sao mãi vẫn chưa về

Để vợ nuôi con quá thảm thê

Vài bữa thiếu ăn nên mặt tái

Đôi ngày hết thuốc khiến chân tê

Ta mòn mỏi đợi hoài trông ngóng

Người thoải mái phiêu cứ mãi mê

Bổn phận làm cha không nghĩ tới

Làm cho tình cảm bỗng chua ê


HT

2/9/26







Niềm đau

 Niềm đau


Ngày xưa hai đứa chung đường

Nào hay duyên mỏng giữa đường chia đôi

Người đi để lại đơn côi

Mình tôi ôm mộng một đời nhớ thương


Tháng năm phủ kín đoạn trường

Mà sao kỷ niệm vẫn vương trong lòng

Tình xưa cách trở đôi dòng

Để câu thương nhớ long đong phận mình


Đêm dài thao thức lặng thinh

Nghe trong sâu thẳm bóng hình người xa

Dẫu cho cách trở sơn hà

Tình dang dở ấy vẫn là niềm đau.


LienNguyen 01/09/26






Khúc biệt ly

 Khúc biệt ly

Còn đâu mắt biếc tuổi xuân thì

Lặng lẽ bên đời mỏi bước đi

Nhạc vẫn im lìm câu trổi khúc

Hồn đang ảo não lệ trào mi

Người đi nỡ bỏ lời đoàn tụ

Kẻ ở đành quên khúc biệt ly

 Một thuở yêu thương còn trắc trở

Trong lòng khắc khoải mối tình si..

LienNguyen 30/08/26






 Trang Mộng Vỡ


Tàn mưa lá rụng trắng nơi này

Ngõ vắng đi về chiếc nón bay

Lối nhỏ sương cài trang mộng vỡ

Đường xưa bóng ngã dáng em gầy

Nhìn qua bởi tủi duyên cô quạnh

Ngẫm lại vì buồn lệ đắng cay

Lạnh lẽo đêm dài trong nỗi nhớ

Người đành nỡ để phụ lòng thay


LienNguyen 29/08/26


Xin vui đôi câu

VÔ TÌNH 

Lẻo đẻo theo đuôi giữa phố này

Lòng chao nghiêng bóng đôi tà bay

Hài son mượt sắc không đài các

Dáng liễu kiêu sa lại guộc gầy

Buông tiếng oanh đưa sao chát đắng

Nguẫy mình kênh kiệu quá chua cay

Chưa chi tình đã tan theo gió

Dù đẹp không duyên tiếc lắm thay

HT

30/8/26





:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *