Thứ Năm, 8 tháng 10, 2026

Chút ngày xưa

 Chút ngày xưa


Chiều nghiêng bên bến cũ

Gió thoảng lạnh vai gầy

Một người đi biền biệt

Một người mãi nơi này


Duyên xưa còn vương vấn

Mà phận đã chia lìa

Lời thề theo mây khói

Kỷ niệm hóa sương khuya


Con đường xưa vẫn đó

Chỉ thiếu một bóng người

Trăng về soi lối cũ

Mà lòng vẫn chơi vơi


Nếu mai đời gặp lại

Xin giữ chút tình xưa

Dẫu duyên mình dang dở

Vẫn đẹp một mùa mưa


LienNguyen 30/09/26




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *