XÓT XA
Một chút đau thương vạn kiếp sầu
Đêm tàn khắc khoải đã từ lâu
Hôm chờ chẳng đợi lời thề cuối
Phút gởi nào quên tiếng hẹn đầu
Những bận yêu thầm buồn bã tủi
Ngày nao nhớ khẽ xót xa cầu
Thời gian gặp gỡ hồn vương vấn
Nặng nỗi tơ lòng rớt giọt châu..
LienNguyen 23/01/24
Một chút đau thương vạn kiếp sầu
Đêm tàn khắc khoải đã từ lâu
Hôm chờ chẳng đợi lời thề cuối
Phút gởi nào quên tiếng hẹn đầu
Những bận yêu thầm buồn bã tủi
Ngày nao nhớ khẽ xót xa cầu
Thời gian gặp gỡ hồn vương vấn
Nặng nỗi tơ lòng rớt giọt châu..
LienNguyen 23/01/24
BÀI HỌA
CHÔN SẦU
Chôn vùi lấp bỏ những cung sầu.
Bám mãi vào ta từ rất lâu,
Một bận dong xe đùa với gió,
Đôi lần day trán khiến đau đầu,
Nhìn tình lặng lẻ xa rời bến,
Để nghĩa ưu tư rớt xuống cầu
Quái lạ ai làm ai khổ sở?
Khiến cho phố ngập bởi dòng châu!
HT
23/1/24
MỘNG CHIỀU XUÂN
Nhìn mưa rả rích bỗng vương sầu
Bởi đợi ân nồng đã quá lâu
Lặng lẽ trông về sông buổi cuối
Trầm ngâm nghĩ tới cảnh ban đầu
Thương ngày giã biệt tan màu nắng
Nhớ bữa chia rời đổ giọt châu
Vẫn ước Xuân này quay trở lại
Rồi mơ rộn rã bước qua cầu
Đinh Tuấn Minh.
Họa thơ cùng chị :
THỔN THỨC
Đã biết yêu nhau sẽ muộn sầu
Người về vạn nẻo biết tìm đâu
Ngày đi gởi lại câu thề cuối
Buổi hẹn quên sao kỷ niệm đầu
Mấy độ thương thầm mơ giấc mộng
Bao muà nhớ trộm đỗ dòng châu
Hờn ai bỏ mặc tình hờ hững
Thổn thức canh dài phận bể dâu...
Ngọc Điệp ( 25 / 01 / 2024 )