Bến mộng
Tóc đã pha sương bạc mái đầu
Trên đường nhẹ bước giữa mùa ngâu
Hoa lìa khắp nẻo đang ngời sắc
Lá rụng đầy sân lại thắm màu
Ngán cảnh người trông nơi bến mộng
Phiền lòng kẻ đợi suốt đêm thâu
Đâu tình chợt tủi hờn cay mắt
Vọng bóng xa rồi thấm giọt châu
LienNguyen 1010/26
Em hoạ vui cùng chị nhé
MONG ƯỚC
Chỉ ước duyên tơ tựa buổi đầu
Dù còn xa cách cả trời ngâu
Tình em hoa nở nguyên hương sắc
Lòng thắm hơn son chẳng nhạt màu
Ý nguyện mong chờ trong cả mộng
Lời thương thầm kín gối canh thâu
Đừng gieo cay đắng lên môi mắt
Nhuộm bóng hoàng hôn đẫm lệ châu
Phạm Thu Thao
Xin vui đôi câu
HẠNH PHÚC
Nhìn lên mây trắng đã vương đầu
Lại nhớ mùa yêu rộn rả ngâu
Tình thắm khiến môi ai nhuận sắc
Ái nồng làm mắt ánh muôn màu
Hạ về dìu bước vào muôn lối
Đông đến ấm êm suốt tối thâu
Hạnh phúc dâng đầy tràn cuộc sống
Long lanh toả sáng tựa trân châu
HT
13/10/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét