Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2026

Duyên xưa dang dở

 Duyên xưa dang dở


Thu về lá rụng bên song,

Mưa rơi lạnh buốt cõi lòng người xa.

Ngày xưa chung bước một nhà,

Nào ngờ duyên phận cách xa một đời.


Trăng khuya lặng lẽ chơi vơi,

Bóng ai khuất nẻo cuối trời mù sương.

Đường xưa còn chút vấn vương,

Mà người đã khuất khỏi đường năm xưa.


Dòng sông vẫn chảy đong đưa,

Bến quen còn đó, người chưa quay về.

Mai này dẫu có tái tê,

Duyên xưa dang dở lời thề còn vương.


LienNguyen 26/09/26




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *