Nét dịu dàng
Nắng mới xôn xao giậu cúc vàng,
Duyên hồng chớp mắt gõ mùa sang.
Làn da trắng trẻo thân mềm mại
Ngọc thể khôi ngô nét dịu dàng
Thả bớt vần thơ còn nhạt nhẽo
Đeo hoài khúc nhạc lại thênh thang
Chưa từng phải vướng sầu hoen lệ
Gói trọn trời mơ bước nhẹ nhàng
LienNguyen 01/10/26
Vui đôi câu
ĐÓ CHÍNH LÀ EM
Phất phơ đầu ngõ áo ai vàng
Có phải là em thong thả sang
Đã nhắn hồi hôm còn rủng rải
Gọi bồi lúc sáng vẫn làng nhàng
Vậy mà mẹ bảo là nhanh lẹ
Ấy thế bạn khen rất dịu dàng
Nhỏng nhẻo thói quen sao bỏ được
Rề rà với thói thích lang thang
HT
2/10/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét