Tiếng mưa rơi
Mưa rơi tí tách trước hiên nhà
Cảm thấy trong lòng bỗng xót xa
Thuở ấy sum vầy ươm nghĩa bạn
Hôm nào cách biệt khóc tình ta
Khi tha thiết đợi tìm hương vỡ
Lúc ngẩn ngơ buồn nhỏ giọt sa
Góp nhặt bao điều nghe mặn đắng
Vương sầu một dạo những ngày qua
LienNguyen 24/09/26
Xin vui đôi vâu
BÓNG THỜI GIAN
Rủ bóng thời gian để trước nhà
Quay về quá khứ một thời xa
Từ khi tiên tổ xa rời bạn
Đến lúc cháu con sống với ta
Chắc lắm phong ba cùng bão táp
Với nhiều giông tố với mưa sa
Cho đời bớt tẻ thêm phong phú
Nên viết đôi dòng kể chuyện qua.
HT
25/9/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét