Giấc mộng tàn
Gió thoảng mưa bay giấc mộng tàn
Hương mềm phảng phất cánh Hoàng Lan
Người về cuối nẻo lòng man mác
Kẻ ở bên đường lệ chứa chan
Lạnh lẽo đêm khuya cùng nỗi nhớ
Bơ phờ sáng sớm thấu tâm can
Ân tình giữ lại thề son sắt
Bỏ những đau buồn chẳng oán than
LienNguyen 09/10/26
Vui đôi câu
TÌNH CHIA
Vì ngâu thôi rớt tiển thu tàn
Tháng chín vừa qua bấc nhẹ lan
Đã hết sầu chưa mưa lại đổ
Vẫn không gắn được nỗi buồn chan
Người quay bước rẻ không nhìn lại
Kẻ tủi thân đau sao chẳng can
Có phải ông trời cay nghiệt quá
Chia tình đôi lứa khiến phiền than
HT
9/10/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét