Thứ Năm, 1 tháng 10, 2026

Tan vỡ

 TAN VỠ


Bên thềm thưởng nguyệt gảy đàn ngân

Thuở ấy lương duyên bỗng nhạt dần

Lỡ bước đường khuya thân cát bụi

Tàn canh ngõ lạnh gót phong trần

Thương từng ngọc vỡ còn trông bóng

Tiếc mỗi hồn tan vẫn lạc vần

Mộng quẩn vùi sâu trong nỗi nhớ

Đau lòng nặng trĩu mảnh tình chân....


LienNguyen


Xin vui đôi câu

NỖI NIỀM ĐÊM TRĂNG

Nguyệt lặn đàn cầm dứt tiếng ngân

Thanh âm réo rắc cũng tan dần

Vào trong thinh lặng ru cùng gió

Thấm đẫm trời mây quyện chốn trần

Cay đắng nỗi niềm như khắc dấu

Lắng chìm tâm sự tựa ghi vần

Cho ai cứ mãi bâng khuâng nhớ

Một quảng đời trôi in vết chân

HT

30/9/26





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *