Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

MƯA BUỒN

 

MƯA BUỒN

Mưa buồn lặng lẽ tiếng lòng rơi
Những lúc bên nhau chẳng mấy rời
Dạo ấy làm thơ nhìn nắng trải
Bây giờ vẽ bút nhớ tình phơi
Bao mùa lá đổ hồn hiu quạnh
Vạn buổi hoa tàn gió tả tơi
Độc bước mình ta sầu ứa lệ
Còn đâu lối mộng ở trên đời..

LienNguyen 23/03/2022


BÀI HỌA
VỌNG ĐÊM MƯA
Ngoài hiên rả rich tiếng mưa rơi
Dế cỏ ru đêm dạ khúc rời
Chút lạnh khe lùa đêm gió trải
Bao sầu dạ vẽ buổi thương phơi
Thời gian ngọn nến âm thầm chảy
Dĩ vãng trầm hương lặng lẽ vời
Tiếng vọng tình ai ngoài bến nước
Mơ màng lối mộng đẹp duyên đời.
Hương Thềm Mây – 24.3.2022




Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

CAY ĐẮNG



CAY ĐẮNG


Lá đổ bên thềm ngập nắng mai
Người đi, kẻ ở đóng then cài
Âm thầm một bóng bờ môi nhạt
Khắc khoải cô phòng ngọc thể phai
Thế sự thăng trầm hoen mỏi mắt
Nhân tình bạc bẽo lụy sầu ai
Sương lùa gió lạnh hờn cay đắng
Rã mộng gian trần nặng trĩu vai..


LienNguyen 19/03/2022

 

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

MỘT KHÚC ÂN TÌNH

 


MỘT KHÚC ÂN TÌNH.

Nửa giấc mùa thương tủi nghẹn lòng
Thôi đừng níu nữa để chờ mong
Đôi lần gặp gỡ trăng tròn bóng
Mấy bận u sầu cạnh cửa song
Những tưởng chung đường mòn mỏi vọng
Dè đâu rẽ hướng lẻ loi phòng
Người ơi vạn nẻo hoài trông ngóng
Một khúc ân tình thấm dạ cong..

LienNguyen 06/03/2022




Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

KHẮC KHOẢI

KHẮC KHOẢI 

Tàn canh nguyệt đổ bóng rơi thềm
Lặng lẽ đi vào giấc ngủ đêm
Thục nữ từng trao lời nói ngọt
Tao nhân đã gởi áng thơ mềm
Bao ngày khắc khoải chờ mong rõ
Mấy độ u sầu luyến tiếc thêm
Những để tình ta nay quạnh vắng
Thân gầy kiếp dở giữa trời êm..
 

LienNguyen 01/03/22

 


:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *