Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Xuân về







Giàn hoa đang khoe sắchoa dao
Rực rỡ dưới nắng hồng
Từng đàn chim ríu rít
Đôi bướm lượn dòng sông
Xuân về mang vui tới
Hoa đào nở đẹp thêm
Mai vàng mừng xuân mới
Hé nhụy đâm chồi lên

Cúc tươi cười man mác
Hồng đỏ thắm sân nhà
Hương lài thơm bát ngát
Nâng tách đẹp uống trà
Mừng xuân ta xin chúc
Tuổi trẻ mãi an khang
Yên lành và hạnh phúc
Thành đạt đến vinh quang
12/01/2014






hồng

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Vọng tưởng


Albert9
Gió thổi sương rơi lạnh lẽo mong
Hương xưa tỉnh giấc rã phai nồng
Thờ ơ mấy thuở buồn thương vọng
Rã rượi tàn mơ tỉnh cõi lòng
Nhạt nhẽo vô tình cơn gió đông
Keo sơn đứt đoạn giấc mơ hồng
Tình yêu mật ngọt trên bờ sóng
Lỗi nhịp cung đàn đoái tưởng trông…
signature_21
Richard Blunt Tutt'Art@ -  (31)

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Bến cũ


Chiều buông lá úa rụng trên sông44
Nấc nghẹn sầu chi tiếng của lòng
Bến cũ xa dần còn nỗi nhớ
Đò xưa cách biệt vẫn mênh mông
Nghe mưa thổn thức gieo tình khúc
Gởi gió vi vu rét cuối đông
Gọi mộng sương tan vùi một kiếp
Trăng thề vụn vỡ biệt tình trông…
signature_21
anhe16

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Ngày mơ


Ngấn ngọc rèm buông đứt đoạn tơAlbert
Tâm tư vô ngã bất ơ thờ
Duyên cầm sắt đổi như giòng nước
Tuế nguyệt dần xoay luống đợi chờ
Đẫm lệ sầu vương đông lạnh giá
Thiên thu hẳn gặp lại người mơ
Vô tình đối diện như xa lạ
Trách cứ duyên xưa phụ bến bờ..
signature_21
Irene Sheri - Tutt'Art@ - (32)

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Nghẹn ngào

Đã gặp nhau chi tự kiếp nàodasha
Sao tình dang dở mãi lao đao
Tương phùng mỏi cánh còn mờ lối
Lệ ứa thâu đêm vướng má đào
Nỗi nhớ yêu thương hoài xa vắng
Tan tành một thưở bỗng xanh xao
Chiều vàng tắt nắng buồn chờ ngóng
Sợ phải than van lẫn nghẹn ngào..
signature_21.
daniel-f.-gerhartz_ (4)

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Tà áo trắng


Thương sao tà áo trắng2010031617
Bay bay trước nắng hồng
Thẹn thùng hương làn gió
Mang hơi ấm chờ mong
Bạn bè nay đi vắng
Sân trường nhiều lá rơi
Hoa phượng bao nỗi nhớ
Lòng buồn thấy chơi vơi
Kỷ niệm trang lưu bút
Hình ảnh cũ năm nao
Khơi lại dòng ký ức
Người ở kẻ đi mau
Tình bạn bao nhung nhớ
Tâm sự buổi hàn huyên
Hôm nay đành xa cách
Hẹn lại  phút đoàn viên…
10/02/2014



áo dai1

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Hoang vắng


Ngõ hồn thêm hoang vắng 123427-Sparkling-Red-Rose
Theo lạnh buốt con tim
Mưa từng cơn trút xuống
Cho ta mãi trốn tìm
Cuộc đời này bé nhỏ
Lòng nặng trĩu đôi vai
Hương thầm thêm lạnh giá
Biết nào có đúng sai
Mùa đông đang sắp tới
Mùa thu đã đi qua
Hàng cây còn non nớt
Như liễu rũ bay xa
Thương cho đàn chim nhỏ
Tung cánh trở về mau
Đêm đông thêm rét mướt
Không còn lại gặp nhau
Tìm đâu nhưng chẳng thấy
Bóng người cũ ra đi
Dù thời gian đã mất 
Ta mong đợi làm chi…
31/10/2013
signature_21
thanhha

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Nhạt nhòa


Héo hắt tình côi dòng thác đổ
Nhói lòng cho lệ khóc mưa tuôn11.12.2013 - 1
Sỏi đá thầm thì duyên trao trả
Quặn thắt tâm tư vẻ u buồn
Chắt chiu kiếp sống sầu u ẩn
Trôi vạt bóng hình  mãi sầu vương
Mông lung tình cũ còn giăng lối
Khe khẽ nhói lòng như giọt sương
Ngẩn ngơ tim vỡ buồn ngây ngất
Lối nhỏ mưa giăng tận cõi lòng
Dư âm còn đọng sầu chan chứa
Bóng hình mờ khuất quá mênh mông
Dĩ vãng trôi hoài bao nhung nhớ
Tiếc chi duyên nợ mãi triền miên
Mang mối tâm tình ngày tao ngộ
Thầm thì mơ tưởng buổi đoàn viên...
14/12/2013



an he

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Nỗi nhớ mùa đông

Hiu hiu gió thổi mùa sang
Cành hoa phơi nắng sương mang đẫm mình hinhdep
Chiều thu đã khuất bóng hình
Nay về khơi lạnh buốt tình đêm đông
Bước chân còn lại thong dong
Còn đâu kỷ niệm trong lòng đau thương
Cỏ cây hoang dại thê lương
Ngọn đèn sáng chói như dường bóng ai
Dáng xưa ngày ấy khoan thai
Mùa đông lạnh giá vơi đầy xuyến xao
Bên nhau đủ ấm làm sao
Bây chừ độc bước thế nào đắng cay
Duyên tình tắt ngấm buồn thay
Tìm chi những buổi lâu nay hẹn hò
Em về làm kẻ đưa đò
Đò sang bến khác thăm dò trắng đen
Đông về cô lẻ thân quen
Lạnh nào bằng lạnh tâm hồn đơn côi
Âm thầm chút gió khô môi
Còn đôi mắt ấy phủ mờ lệ vương…
signature_21
Liston4

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Nét ngọc


Nét ngọc trang đài thuở mộng mơhoa dep
Chiều buông giọt nắng rũ ơ thờ
Cung tương lệ thắm hai hàng ướt
Nhớ lại trăng thề dáng đợi chờ
Biết đến bao giờ tình kết lại
U sầu vạn kiếp đứt đường tơ
Bao năm có phải là vĩnh biệt
Mặn đắng một thời đã xác xơ
Em về gói trọn vọng tương lai
Có biết ngờ đâu tủi phận thay
Mắt biếc môi hồng giờ rẽ cánh
Vì yêu lỡ chọn khúc đường sai
Quê em chốn thị thành đèn sáng
Đất đỏ quê anh bụi gió bay
Thả bước thong dong buồn cách biệt
Chông chênh lối cũ mộng tàn phai...  
signature_21
3505fe636_64d53bdf_img_9372_resize

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Màu tím tôi yêu


Thuở còn bé tôi thường hay thích tímhoa tím
Tím Bìm Bìm nở đẹp giữa mùa trăng
Tím ngây thơ duyên dáng tựa Bằng Lăng
Penseé ấy chuyện tình buồn dang dở
Còn gai góc như loài hoa Mắc Cở
Lỡ chuyến đò xuôi ngược Lục Bình trôi
Tuổi dại khờ em hái Phượng tím thôi
Hoa Lan tím nặng u sầu đôi lứa
Giàn Bông Giấy trước nhà còn mường tựa
Ánh pha lê đỏ rực tím hoàng hôn
Hoa Mua dại bốn mùa ở cuối thôn
Phù Dung tím mong manh người con gái
Hoa Mộc Lan có mùi hương thơm ngát
Nặng ân tình thương nhớ đến Oải Hương
Quyến rũ thay thảo mộc khắp mọi phương
Mượn nét chữ viết cho màu tím ấy…
signature_21
lan tím

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Mong manh


12-05-2014---1-(1)Hoa vàng mấy độ thuở xuân xanh
Chiếm lỡ hồn tôi nét mong manh
Bấu víu dòng đời hoài hư ảo
Âm thầm gọi mãi khúc tình hanh
Ta nghe vọng nguyệt hồ lay láng
Kiếp lữ xuôi đò khuất ngó quanh
Lá đỗ muôn chiều còn óng ánh
Đàn buồn gảy phím lệ long lanh…

signature_2
Liston5

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Phôi pha


Anh đi giữa mùa sương rơi gió lạnhHinhnenso1.com-hinh-dong-.023
Bỏ lại đây bao nỗi nhớ muộn màng
Chút tình hờ đen trắng cũng bàng hoàng
Hoàng hôn xuống nước mắt sao trống rỗng
Ưu tư đó sao u hoài mãi đọng
Vết tình sầu còn vương vấn chưa phai
Dĩ vãng buồn bao trầm nỗi đắng cay
Đời mặn đắng biết ai sao bội bạc
Cuộc tình ấy trong niềm đau chua chát
Hoài vọng một thời đàn đứt phiếm dây
Chân bước đi lảo đảo như người say
Ngày tháng cũ hắt hiu hoài nỗi nhớ…
9/1/2014
signature_21
Bryce Cameron Liston oil painting (13)

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Ngày xưa ấy....


Gió có về xin gửi dùm hơi thở
Buổi sơ giao còn nặng nợ ban đầu
Cuộc hành trình lẩn thẩn biết tìm đâu
Sao nguội lạnh trái tim giờ hóa đá
Chênh chếch bóng mờ dần sương rũ lá
Áo thu buồn sầu vắt mối tình ngang
Ta còn đây mà vẫn mãi lang thang
Tình vụn vỡ lắng mình trong nỗi nhớ
Phút hờn dỗi ta quay về mấy thuở
Áo em dài đổ lệ thấm bờ vai
Đừng trách em  –  Sao bội bạc chua cay
Sợi buồn lén ví von đời cô quạnh
Bao cay đắng trong những đêm mưa lạnh
Một mình ngồi lặng lẽ đếm sao rơi
Trăng lên cao lòng bỗng thấy chơi vơi
Tìm đâu lại – dĩ vãng ngày xưa ấy…
signature_21
liennnguyen1

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Sinh nhật Ngọc Liên






                                           
                                               
Áo vải lụa là thêm hương sắc
Mong chờ đến độ tháng mười xuân
Tuổi già thêm tuổi dáng thêm tươi
Đang nở trong lòng dạ bâng khuâng

Ngày hai lăm mình thêm một tuổi
Bánh kem nến hồng đẹp hương hoa
Cháu con về nhà mừng tuổi mẹ
Sinh nhật rộn ràng đón mừng ta...

Sinh nhật LienNguyen 25/10





:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *