Thứ Năm, 22 tháng 10, 2026

 Phận bẽ bàng


Để những ngày qua khóc bẽ bàng 

Cam lòng gánh chịu nỗi riêng mang 

Sao người chẳng thốt lời êm ả

Phải kẻ còn mơ tiếng điệu đàng 

 Bỏ lại tình duyên buồn trắc trở 

 Quên rồi kỷ niệm nhớ thênh thang

Dòng thương trĩu nặng đành chia cách

Rã rượi niềm đau tủi phũ phàng


LienNguyen 20/10/26




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *