Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026

Gió cuốn về đâu

 Gió cuốn về đâu


Có những vầng trăng gặm nỗi buồn 

Khi tình vụn vỡ nghẹn sầu tuôn 

Câu trao lạc mất vần thơ nghĩa 

Chữ gửi tìm đâu suối lệ nguồn 

Thuở ấy bên nhau ngàn tiếng ngọt

Bây giờ trở lại vạn lời suôn

Mơ màng tỉnh giấc hồn lay động 

Số mệnh an bài gió cuốn luôn


LienNguyen 02/10/26




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *