Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Thuở ban đầu



THUỞ BAN ĐẦU
(Ngũ độ thanh)
Em về chạnh nhớ những ngày mơ
Cái thuở đầu tiên đã hẹn chờ
Muốn gửi niềm thương cùng bạn hữu
Mong tìm kỷ niệm với vần thơ
Còn đâu bến đỗ chiều nghiêng nhạt
Bỏ lại thuyền neo bóng ngã mờ
Dõi mắt nhìn bên hàng phượng đỏ
Năm dài lặng lẽ tiếng đàn tơ...
LienNguyen 19/05/2018



BÀI XƯỚNG
RU KHÚC TÌNH BUỒN
(Nđt)
Cho buồn rụng giữa bến chiều mơ
Quẳng gánh đời hoang cạn nỗi chờ
Bé những đêm ngồi ươm nẻo mộng
Ta từng buổi lại nối dòng thơ
Thời gian vẫn đậm dù trăng úa
Kỷ niệm nào phai dẫu nắng mờ
Chỉ tiếc duyên đời luôn bạc bẽo
Như làn gió mỏng chạm đường tơ./.
Thạch Hãn



BÀI HỌA

BƯƠC RUNG TƠ
Lòng nghe chạnh nhớ những chiều mơ
Nguyệt toả hồn say ngõ ngóng chờ
Gió thả đùa mây qua quãng mộng
Trăng nhìn bóng giục nẻo đường thơ
Vương bao kỷ niệm tình hoài ấm
Duỗi mấy thời gian dạ nỏ mờ
Trở lại tìm người thu quyện lá
Bờ quen dặm cỏ bước rung tơ.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm




:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *