Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Tình lỡ cách xa

 

TÌNH LỠ CÁCH XA

Ngỡ bóng ai về quạnh quẽ đêm
Ngoài kia tí tách hạt mưa mềm
Lời thương giữ trọn tình nồng ấm
Nghĩa mộng vun đầy tiếng dịu êm
Cứ tưởng người xưa tìm trước ngõ
Từng mơ dáng cũ ghé bên thềm
Vàng thu chẳng xóa mùa trăng lỡ
Khắc khoải trong lòng tủi phận thêm ...

LienNguyen 15/12/22

BÀI HỌA
Y ĐỀ
Trăng tàn bóng xế phủ phàng đêm
Gối mộng sương buông rũ phận mềm
Vẳng tiếng chim nào thưa thớt giọng
Lắng lòng quyên đỗ nhạt nhoà êm
Người về bến cũ hương còn sóng
Kẻ ở đò xưa mộng lướt thềm
Lòng trong trắng chút ngày xa ấy
Giá lạnh sương chìm có chỗ thêm..

Mai Trường Giang


Thứ Năm, 22 tháng 12, 2022

Giữ lại niềm đau


GIỮ LẠI NIỀM ĐAU

Bao mùa lá rụng đón thu sang
Bóng ngã chiều trôi nhuộm sắc vàng
Tủi buốt tim gầy thương giáng ngọc
Gieo buồn gió lạnh nhớ tình lang
Đâu người bạc bẽo hoài say đắm
Đấy cảnh thăng trầm cũng trót mang
Mộng ngỏ hình mơ nhòa lệ đắng
Ngày dài chốn hẻo lối thênh thang...

LienNguyen 11/04/2022



Thứ Tư, 14 tháng 12, 2022

HOÀI MƠ

HOÀI MƠ

Vẫn tiếc thêm chi cái bóng mờ
Yêu người lắng đọng cả hồn thơ
Câu thề chẳng phụ sầu duyên lỡ
Chữ hẹn còn thương đợi nẻo chờ
Cảnh sắc trang đời sao mãi nợ
Con đường hạnh phúc ngỡ hoài mơ
Đành chôn kỷ niệm thời dang dở
Một thoáng ngày xưa trót dại khờ...
LienNguyen 03/12/22

BÀI HỌA

Mơ Hoài
Ngày xưa tuổi trẻ dại và khờ
Khái niệm yêu đương chỉ thấy mơ
Thích đấy nhưng mà không dám lỡ
Chê rồi vậy tưởng vẫn đang chờ
Tình tiền hết tuốt trừ duyên nợ
Hạnh phúc mơ hoài chỉ giống thơ
Giờ thì chỉ nhớ dáng lờ mờ.
Thiên Khúc

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

CAY ĐẮNG


CAY ĐẮNG

Lạnh gió thu tàn nhớ bóng ai
Vùi quên một thuở suốt canh dài
Bao ngày tỉnh giấc hồn trăng lỡ
Mỗi buổi hoài mơ ánh nguyệt cài
Phận chẳng đưa người bên nghĩa yến
Duyên đừng tiễn kẻ cạnh tình mai
Trông về bến cũ hờn cay đắng
Vấp ngã trên đường nặng trĩu vai...

LienNguyen 25/11/22

BÀI HỌA

HTM HỌA VUI CÙNG EM NHÉ
LẠI NHỚ VỀ
Lành lạnh heo may cảm nhớ ai
Đà qua mấy độ tháng năm dài
Chừ nghe bát ngát phương trời mộng
Lại lắng mênh mông lối nguyệt cài
Lá rụng chiều thu mơ nghĩa trúc
Mây vờn bến cảng vọng hồn mai
Tình vương một thuở tình người đó
Chổ hẹn đi về bước sánh vai
Hương Thềm Mây 26.11.2022
(GM.Nguyễn đình Diệm )


TÌNH EM MÃI ĐẦY
Ai đi ai ở ,ai buồn ai?
Như vọng vào tim tiếng thở dài,
Lời hẹn phai phôi đò lỡ chuyến,
Câu thơ lỡ vận tóc thôi cài,
Nghe tình đòi đoạn/ trong ngày nhớ
Bên biển chờ /thương thuở trúc mai
Chao chát một đời mây nhuốm trắng,
Bóng người năm cũ vẫn bên vai.
HT
26/11/22



Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

DUYÊN PHẦN

Bên thềm thưởng nguyệt gảy đàn ngân
Lá khẽ mây giăng giữa bụi trần
Bữa sớm hồn trao mơ lãng tử
Khi chiều lệ đổ nhớ tình nhân
Từng đêm độc ẩm sầu duyên nợ
Những lúc làm ngơ mất điệu vần
Rượu đắng thơ nhầu tâm nứt rạn
Vì đâu phận hẩm khổ bao lần...

LienNguyen 17/11/22 


BÀI HỌA

HỶ GIÁC PHẦN
Nhiếp niệm hồi đầu vọng tiếng ngân
Hoa khai kiến tánh trí chần dần
Từ bi hỷ xả thiền tinh tấn
Trí tuệ nhân duyên khéo tảo tần
Tịnh độ thì đâu còn sửu cấn
Quê hương Việt định giác chi phần
Dồn năng lượng sáng soi tinh tấn
Hấp dẫn tình tùy hỷ cuốn gần.
Thích như Hiền.
Y ĐỀ
Bãng lãng bên chiều vẳng tiếng ngân
Đàn ai dạo khúc thoát ly trần
Một lần gặp gỡ sao mà nhớ
Mấy bận chia lìa có lẽ nhân
Quả đắng thôi đành duyên chẳng nợ
Trời xanh có phụ chuyện xoay vần
Bá Nha nào biết đâu tìm bạn
Đàn nát tình tan được mấy lần..

Mai Trường Giang.



Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

GIỌT BUỒN


Giọt Buồn

Nẻo vắng em về gió chuyển thu
Đường xa dịu vợi bóng sương mù
Mòn chân dấu cũ hồn thơ thẩn
Lỡ bước đêm dài khách lãng du
Ngõ lạnh mưa tràn lòng khắc khoải
Vườn xưa nắng rọi cảnh âm u
Tim sầu vỡ giọt trăng tròn lẻ
Gửi lại ân tình tiếng hát ru...

LienNguyen 03/11/22



BÀI HỌA
Viễn xứ từ nay mãi xa mù
Người đi dạo ấy đã bao thu.
Khắc khoải lòng đau còn chất chứa .
Bồn chồn dạ nẫu vẫn âm u .
Phòng không gối chiếc luôn trở giấc .
Độc bóng chăn đơn mãi mộng du .
Trả lại tình đời đành buông bỏ.
Nhung nhung nhớ nhớ mãi cho dù !.......
Họa nhé !
HẢI ÂU


BẾN XƯA
Em về xóm nhỏ đã tànThu
Bãi biển chiều nghiêng khói mịt mù
Lặng lẽ trông từng con sóng đẩy
Âm thầm ngóng những đợt triều du
Rồi trông lũ bướm tưng bừng lượn
Chẳng thấy đàn chim rộn rã gù
Bỗng nhớ làng xưa ngày trở lại
Nghe làn ví dặm ngỡ lời ru
Thượng vĩ
Vĩnh Long

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

TÌNH LỠ


TÌNH LỠ

Bên đường lặng lẽ thả hồn êm
Bóng nguyệt dần trôi phủ xuống thềm
Cảnh nhạt nhìn duyên hanh mấy thuở
Môi nhòa xót lệ buốt từng đêm
Thời gian cứ ngỡ xoa nồng ấm
Khoảnh khắc còn yêu cảm dịu mềm
Bến đợi luôn chờ tim thổn thức
Âm thầm tủi phận nhớ buồn thêm...

LienNguyen 27/10/22


BÀI HỌA
TÌNH PHAI.
Lỡ phận khi đời chẳng ấm êm
Tình phai gió quẩn lượn quanh thềm
Âm thầm níu võng than từng buổi
Lặng lẽ buông màn khóc cả đêm
Bởi dỗi ân chìm trong khói nhạt
Vì thương ái rụng giữa sương mềm
Duyên mờ nghĩa héo sầu dau bủa
Cảnh rũ thân tàn lạnh buốt thêm
Vĩnh Long

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

NHẠT PHAI


NHẠT PHAI

Chiều vàng tắt nắng ở triền sông
Dõi mắt buồn dâng nhạt má hồng
Có phải yêu người tim thổn thức
Sao còn nhớ kẻ dạ hoài trông
Duyên phần lỡ dở nguồn ai oán
Phận số đìu hiu thuở mặn nồng
Khắc khoải lòng vương tình ước vọng
Đi tìm hạnh phúc cũng bằng không..

LienNguyen
16:20 - 30/09/2022


BÀI HỌA
MẶT TRỜI CHIỀU
Khoảng nắng tan chiều xõa mặt sông
Rừng thu đỏ rực ánh than hồng
Trăng vàng rẽ núi chờ đêm mộng
Rượu đắng chia lời để ngõ trông
Cánh nhạn buồn bay về nẻo cũ
Màn sương lạnh rã lấp môi nồng
Mơ màng sóng lại ru hồn biển
Những buổi mưa sầu lạnh lắm không ./.
LCT O1/1O/2O22
BẾN XƯA.
Dáng nhỏ âm thầm trước bến sông
Buồn thương vạt nắng đã thôi hồng
Tàn thu gió nổi đêm chờ đợi
Vãn hạ mưa dầm buổi ngóng trông
Gác lạnh rèm thưa sầu giấc cũ
Thềm hoang bụi xám phủ hương nồng
Đâu rồi những thuở duyên hồi khứ
Khỏa bút thơ đề dạ trống không
Ngọc Mỹ 1-10-2022
HTM HỌA VUI CÙNG EM
THỔN THỨC ĐÊM
Sương chiều bảng lãng dạo triền sông
Núi thẳm chân mây lóe ráng hồng
Cánh nhạn phương trời tình mãi nhớ
Tấc lòng nguồn biển dạ hoài trông
Vườn trăng bưởi mận vương mùa cũ
Dặm liễu trăng sao trải ước nồng
Một thuở xa rồi còn chi nhĩ
Canh dài thổn thức thảm thương không .
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn đình Diệm ) 3.102022





TỰ THUỞ NÀO


TỰ THUỞ NÀO

Nhạt buổi thu tàn hẹn ước trao
Đâu hay bão tố gợn ba đào
Duyên đầu giữa lối bờ chao đảo
Phận cuối trong đời nỗi xuyến xao
Bóng cũ vai gầy tình lỡ dạo
Đêm khuya gót nhỏ lệ tuôn trào
Tơ lòng rệu rã chưa tìm tháo
Lặng lẽ còn trông tự thuở nào...

LienNguyen14/05/22



Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

KỶ NIỆM XƯA

 


Kỷ niệm xưa

Ngồi ôn kỷ niệm chuyện ngày xưa

Lối cũ dòng sông nhớ chẳng vừa

Bỏ lại nơi này vầng nguyệt lạnh
Đâu còn chốn ấy ánh trăng thưa
Đêm thanh rảo bước mùa xuân ấm
Cảnh vắng hàn huyên buổi hạ thừa
Vụn vỡ ân tình đành lạc mất
Chờ ai lặng lẽ mấy mươi chưa ??

LienNguyen 03/09/22




Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

Sao nỡ đành

 


SAO NỠ ĐÀNH

Cuộc sống trang đời mãi ủ ê
Lòng đau nghẹn đắng buổi mong về
Còn kia lối cũ ru bờ hẹn
Vẫn đó đường xưa giữ mộng thề
Lặng đếm thời gian sầu chẳng hận
Buồn trông hạnh phúc khổ đâu nề
Người sao nỡ bỏ câu vàng đá
Có kẻ nơi này dạ tái tê

LienNguyen 24/08/2022




Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

DẤU LỆ TRÀN

DẤU LỆ TRÀN

Dõi bóng người qua giữa phố ngàn
Đi về lặng lẽ dạ buồn chan
Thương ai ủ rũ lầm giây phím
Khóc kẻ sầu bi lỗi nhịp đàn
Những buổi xa lìa trong ảo mộng
Bao ngày cách trở chốn quan san
Tình đâu chối bỏ câu duyên nợ
Thổn thức niềm đau dấu lệ tràn...

LienNguyen 29/07/22


BÀI HỌA
LÊN NGÀN
Xưa người bỏ phố để lên ngàn,
Kẻ ở buồn đau lệ chứa chan ,
Nỗi nhớ gửi theo cùng nắng gió
Niềm thương lắng đọng xuống cung đàn,
Mỏi mong bè bạn vào chia sớt ,
Ước muốn anh em ghé sẻ san,
Ai đã vô tình không đoái tưởng
Nghe chăng nhung nhớ đã dâng tràn,
HT
30/7/22
THU ĐƠN CÔI.
Màn sương vội vã phủ non ngàn
Chớp biển mưa nguồn lặng lẽ chan
Dỗi lúc triều dâng dàn bản nhạc
Hờn khi sóng vỗ trải cung đàn
Bao ngày giữ tủi chờ chia sớt
Những tháng ôm phiền đợi sẻ san
Cũng chẳng sang cùng cho bớt lạnh
Rồi đêm lệ ứa nỗi đau tràn
Vĩnh Long


Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

Buồn Phận

 BUỒN PHẬN

(BÀI HỌA)
Chiều buông cuối hạ bóng loang dần
Để lại duyên tình gởi cố nhân
Bến cũ ngày ngâu đời cát bụi
Đò xưa tháng lạnh gót phong trần
Hôm này lặng lẽ thôi buồn phận
Bữa nọ im lìm đỡ tủi thân
Nhạt nhẽo từng đêm giờ tiễn biệt
Ngoài kia gió thổi tiếng mưa gần...
LienNguyen 24/07/22


BÀI XƯỚNG
CUỐI HẠ
Vãn hạ dường như nắng nhạt dần
Ve sầu trút bỏ áo tình nhân
Mưa giăng lối nhỏ buồn hương sắc
Gió ghẹo đường xa đẫm bụi trần
Tủi giấc men nồng trao kiếp bạc
Thương đời mộng ảo nhớ người thân
Tâm tư khép lại từ đây nhé
Bởi thấy tàn thu sẽ đến gần
Nguyễn Ngọc Mỹ
24/07/2022




Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

TÌNH PHAI

 

CÒN ĐÂU BẾN MỘNG CHIỀU THU NHẠT
BỎ LẠI THUYỀN TRĂNG DÁNG LIỄU MỜ

TÌNH PHAI
CÒN bởi từng đêm dáng thẫn thờ
ĐÂU người gảy phím lướt đường tơ
BẾN thương kỉ niệm ngàn xưa nhớ
MỘNG đợi thời gian nửa kiếp chờ
CHIỀU đến u sầu ôm dạ vỡ
THU đi khắc khoải tủi duyên hờ
NHẠT hương gió nhẹ ru tình lỡ
BỎ LẠI THUYỀN TRĂNG DÁNG LIỄU MỜ..

LienNguyen 01/07/22



Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

THẢ MỘNG QUA ĐI

 

THẢ MỘNG QUA ĐI
Bên thềm một bóng vẫn chờ đây
Rảo bước đường quen dáng liễu gầy
Mộng trót quên rồi thương gọi kẻ
Tình đâu bỏ mặc ngỡ xa bầy
Lời yêu thắm thiết còn lưu giữ
Bến đổ âm thầm đã dựng xây
Dạ ngẩn sầu dâng tim vụn vỡ
Canh tàn khắc khoải đắm hồn ngây...
LienNguyen 20/06/22



Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

NGHẸN LỜI

 

NGHẸN LỜI

Thuở ấy năm nào chịu đắng cay
Trần gian chuốc tủi hận bao ngày
Vì ai nhạt nhẽo sầu nhừ dạ
Bởi kẻ lừng chừng khổ buốt tay
Cứ nghĩ cùng say chum rượu tỏ
Ngờ đâu đã phụ mối tơ bày
Thiên thu ngọc vỡ tình chưa cạn
Tiếc mỗi duyên phần rệu rã thay...

LienNguyen 24/06/22

BÀI HỌA
NHỮNG CHIỀU XA VẮNG
Âm thầm chịu những cảnh sầu cay
Lặng lẽ tìm em chẳng tính ngày
Buổi vẫn trèo non dù cóng dạ
Trưa từng vượt thác dẫu nhừ tay
Rồi mong dỗi ấy cần tâm sự
Chỉ ước hờn kia được giãi bày
Bởi nghĩa ân này đang thắm đượm
Mong rằng giữ trọn chớ đừng thay
Vĩnh Long.


PHŨ PHÀNG
Đêm từng nét chữ đọng sầu cay
Giải nỗi buồn đau rụng xuống ngày
Nguyệt úa bên thềm ta khổ não
Thu vàng trước ngõ mẹ vòng tay
Còn em chén rượu chờ chia xẻ
Vẫn nó vần thơ đợi tỏ bày
Cạn những năm dài chưa kể hết
Duyên tàn phận héo phũ phàng thay ./.
LCT 24/O6/2O22



Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022

TÌNH CAY

 TÌNH CAY

(Thủ nhất tự)
Lá đổ bên thềm ngập nắng mai
Lời thương ấp ủ suốt canh dài
Lòng đau nửa giấc linh hồn vỡ
Lối cũ đôi bờ ngọc thể phai
Lỡ hận không thành hoen mỏi mắt
Lo buồn chẳng được lụy sầu ai
Lay chiều gió lạnh hờn cay đắng
Luống mộng gian trần nặng trĩu vai..
LienNguyen 15/06/22



Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

NẶNG ƯỚC THỀ

NẶNG ƯỚC THỀ

Đêm dài bước lạnh dáng thuyền quyên
Thuở ấy bên nhau chẳng lụy phiền
Nhớ lúc đơn phòng sầu khắc khoải
Quên rồi một bóng nghĩ triền miên
Nhiều khi vẻ mặt hồn nhiên rõ
Lắm nỗi trang đời tĩnh lặng yên
Tiếng hẹn câu thề còn nặng ước
Sao đành nỡ bỏ phút đoàn viên...
LienNguyen 13/06/22


BÀI XƯỚNG
MỐI ÂN TÌNH
Ân tình khép cửa chạnh lòng quyên
Tủi phận đời sao quá não phiền
Quán trọ ta bà luôn ảo huyễn
Dương trần cõi tạm cứ sầu miên
Thề xưa lặng lẽ niềm tan biến
Nguyện cũ âm thầm trí chẳng yên
Ngẫm lúc ngày thơ từng hiển diện
Canh tàn ám ảnh mộng đoàn viên.
Liêu Đình Tự




Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

BÓNG HOÀI TRÔNG


BÓNG HOÀI TRÔNG.
Chùn chân hối hả giữa trang đời
Quạnh quẽ bên thềm phận tủi rơi
Nẻo vắng trăng vờn tan cõi mộng
Ngày xanh gió giỡn lặn mây trời
Niềm đau lỡ đắm tình không cạn
Buổi đượm yêu nhầm nghĩa chẳng tơi
Những lúc u sầu cay mắt lệ
Còn trông hạnh phúc chút ân mời...
LienNguyen 05/06/22

BÀI XƯỚNG
LÁ RỤNG ĐẦU XUÂN
Giữa bóng sầu khuya một mảnh đời
Nghe chiều hỗn độn cuối lòng rơi
Tàn canh lửa hận bò đen đất
Kín ngõ hồn đêm cuộn đỏ trời
Cuộc lữ chai mòn đôi gót mỏi
Manh tình rạn nứt nửa hồn tơi
Nào ai nghĩ lá ngày xuân rụng
Bởi những mùa thu đến gọi mời ./.
LCT O5/O6/2O22
BÀI HỌA
Hai Hoang
Khắc khoải buồn cho một mảnh đời .
Tàn canh nước mắt mãi sầu rơi. .
Duyên hờ tựa sương tan theo gió.
Phận mỏng như tơ lạc cuối trời.
Kẻ ở lòng đau còn tan nát .
Người đi dạ nẫu vẫn tả tơi .
Thôi thì buông bỏ tìm thanh tịnh .
Tại chốn thiền môn đã gọi mời !!!
Thơ hay họa cùng nhé !
HẢI ÂU 8 - 6 - 2022


Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

LẠC DÒNG

 
LẠC DÒNG
Nước chảy bèo trôi mãi lạc dòng
Đem tình thả mộng những điều trong
Về thăm chốn cũ êm đềm bóng
Giã biệt người xưa khắc khoải lòng
Bỏ lại lời yêu vầng nguyệt ngóng
Tìm theo nỗi nhớ ánh trăng lồng
Đàn khuya ảo não ân thừa đọng
Nhẹ bước nhìn mây lững thững vòng.
LienNguyen 30/05/22

BÀI HỌA
PHẬN BÈO
Sóng vỗ thân bèo cứ thuận dòng
Nề chi con nước đục hay trong
Theo nguồn lững thững cùng mưa nắng
Nương lối ung dung tựa ý lòng
Vô lự sông đời nào có sá
Bình hòa dặm thế chẳng chi lồng
Lang thang cuộc lữ vầy trăng gió
Toại dạ luân lưu lại khép vòng
GM. Nguyễn Đình Diệm (Hương Thềm Mây ) 27.5.2022




Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

Một thoáng chiều xưa

MỘT THOÁNG CHIỀU XƯA
Một thoáng ngày xưa phủ ngập lòng
Một chiều lá rụng bóng thầm mong
Một lần hẹn gửi đành rời cuộc
Một buổi thề trao cố bám dòng
Một kiếp vô tình duyên lẻ bạn
Một thân đã trót cảnh cô phòng
Một lời giã biệt nhìn hoa vĩ
Một tiếng u sầu lắng cửa song..
LienNguyen 06/06/2022


BÀI HỌA
TÌNH: KHÔNG LÀ MƠ
VÀI ly tửu đắng hẹn chung lòng
VÀI ý chưa thề dạ mãi mong
VÀI buổi không về than với lũ
VÀI hôm chẳng lại khóc theo dòng
VÀI câu trách dỗi sầu loang sảnh
VÀI tiếng chê hờn tủi ngập song
VÀI tháng tình trôi rầu rĩ phận
VÀI năm nghĩa dạt xác xơ phòng
Vĩnh Long.
BÀI HỌA
CHÚT đắng men cay thấm cõi lòng .
CHÚT tình hư ảo mãi hoài mong.
CHÚT câu thề hứa tan theo sóng .
CHÚT lời mật ngọt cuốn suôi dòng .
CHÚT dư hương cũ còn thoang thoảng .
CHÚT mờ nhân ảnh lướt ngòai song .
CHÚT ân ái cũ còn chăn gối .
CHÚT làn gió lạnh lướt cô phòng !!
Hai Hoang



Mãi giấc mơ nồng

 MÃI GIẤC MƠ NỒNG

Đêm về lặng lẽ ánh dương lui
Nguyệt tỏ tàn canh giấc điệp vùi
Bữa ấy tim nồng còn lủi thủi
Bây giờ nghĩa thắm mãi đen thui
Mùa thu lá rụng thân lầm lũi
Buổi hạ trăng chờ cảnh nhộn vui
Lẻ bóng côi đời thương phận tủi
Tình trao bước lỡ cảm bùi ngùi..

LienNguyen 18/05/22




Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

CHỜ MONG

CHỜ MONG
(BÀI HỌA)
Ân tình đạo lý nỡ quên vong
Những buổi thờ ơ héo rũ lòng
Chốn cõi nhân gian hồn tưởng vọng
Nơi miền cảnh thế dạ chờ mong
Đời luôn quạnh quẽ sầu mơ bóng
Kiếp vẫn đìu hiu đợi thấm tròng
Chạm vết hằn sâu tàn phận mỏng
Mưa tràn bản ngã lại đầy đong...
LienNguyen 28/05/22

BÀI XƯỚNG
CAM ĐÀNH PHẬN
Chả trách sao người nỡ phụ vong
Lời trao hẳn chết lịm trong lòng
Ân tình rẻ rúng đâu kỳ vọng
Nghĩa bạn eo sèo chẳng nhớ mong
Lặng lẽ đời côi chiều đổ bóng
Đìu hiu vận hẩm mắt lưng tròng
Canh chầy quạnh quẽ sầu duyên mỏng
Khắc khoải đêm về đẫm lệ đong.
Liêu Đình Tự

BẾN TRONG
Họa
Khách lỗi sao còn bảo phụ vong
Thuyền xưa vẹn ý chữ tam tòng
Xem mùa nắng trải nào đâu vọng
Dõi tiết mưa dầm lại chẳng đong
Bởi vẫn chèo tay chờ lặng sóng
Mà luôn rẽ nước đặng an lòng
Cho đời mãi đẹp đừng buông lỏng
Dạ vững tâm bền cảm bến trong
27052022 Thu Hương


TRÁCH KẺ THAY DÒNG
( Góp Vui Cùng Chị Gái )
************************
Theo đò phụ bến đẩy tình vong
Hổ mắt dòm xưa thẹn chữ tòng
Bão nổi sa trường đau núi vọng
Sim tràn mộ cữ buốt rừng đong
Ngàn thu giữ đạo bền tâm sóng
Vạn Kỷ làm gương vững đá lòng
Gái lạc trai rồng đâu nghĩa hỏng
Sao giờ bể đục mất nguồn trong
.
Hơ Y Lang



Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2022

Khúc tơ mành

 KHÚC TƠ MÀNH

Trần gian níu chặt chỉ tơ mành
Cứ ngỡ chung đường dưới mái tranh
Giã biệt người đi lòng chẳng nỡ
Về thăm kẻ ở dạ không đành
Trời êm ủ rũ hồn vương vấn
Cảnh vắng âu sầu mộng quẩn quanh
Bởi tại mưa vùi cơn sóng huyễn
Nên giờ bến đỗ vẫn mong manh..
LienNguyen 19/05/22

BÀI HỌA
NGÀY VỀ…
Lặng lẽ nhìn mây phủ liếp mành
Âm thầm dõi lại mái nhà tranh
Mong tìm bạn cũ mà không thể
Muốn gặp người xưa nghĩ chẳng đành
Vẫn rối như thời duyên lượn quẩn
Đang sầu tựa buổi nghĩa vờn quanh
Tìm sang lối nhỏ chiều se lạnh
Hẫng hụt bên chiều nắng mỏng manh
Vĩnh Long


Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

Nặng tình

NẶNG TÌNH.


Đêm tàn nhớ bạn ngỡ hồn say
Khuất nẻo người đi đợi tháng ngày
Ngấn lệ trào mi ngơ ngẩn thấm
Cung đàn trỗi khúc nhạt nhòa bay
Thương đời mỏi mệt đưa tay với
Xót phận u buồn để gió lay
Lối hẹn chôn vùi giăng một kiếp
Nghe từng buốt lạnh tiếng lòng cay...

LienNguyen 03/05/2022

BÀI HỌA

PHÚT TÂM TÌNH.
Gặp buổi tâm tình rượu chẳng say
Hai phương cách biệt đã bao ngày
Tôi về lối nhỏ lê chân bước
Bạn dõi đường trần xoải cánh bay
Nhớ thuở thanh xuân lòng hiếu động
Sang kỳ loạn lạc chí không lay
Thời gian tựa bóng câu qua cửa
Thoáng chốc quên rồi chuyện đắng cay!
Trần Quốc Tiến
11:18 - 04/05/2022 




Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

Quạnh Sầu


 QUẠNH SẦU

Vẫn sáng soi ngời ánh nguyệt đêm
Đường khuya lẻ bước giọt mưa mềm
Người thong thả gọi thờ ơ đếm
Kẻ dửng dưng chờ mệt mỏi thêm
Đã xót xa thương lời hát đệm
Còn than vãn tủi phận bên thềm
Hồn ta thắm thiết ngàn câu niệm
Khắc khoải trong lòng nỗi dịu êm...
LienNguyen 11/05/22


BÀI HỌA
NGẮM HOA
Lặng lẽ chong đèn tới nửa đêm
Dù hiên khói mỏng quyện sương mềm
Vì hoa giữa sảnh đang chờ đếm
Bởi nụ trong vườn đã có thêm
Ngõ nhỏ quỳnh hương xòa trước tiệm
Nhà xinh thạch thảo xõa bên thềm
Trà mi nở rộ lan kiều diễm
Dõi cảnh vui cùng khúc nhạc êm
Vĩnh Long
LẶNG THẦM
Âm thầm dệt bóng giữa màn đêm
Mảng tối chào ôm những nụ mềm
Lãng cảnh chuông chùa ra rả đếm
Phai mùa khóm huệ võ vàng thêm
Niềm xưa Dớp cũ sầu đau nghiệm
Nhạc diễm ngày xa bỏng rát thềm
Tiếng thở vây hoài theo nhịp điểm
Giăng nền tĩnh lặng buổi chiều êm
TẤN THÀNH 12/5/2022
ĐÀNH VẬY THÔI
Âm thầm thả mộng lúc tàn đêm
Ngỡ choáng vì sao lệ chảy mềm
Gợi tưởng ban chiều ân sẽ đếm
Ngơ lầm buổi tối nghĩa đà thêm
Sầu khi chiếu trải đau lòng nệm
Tủi bữa màn treo buốt mặt thềm
Nhớ đoạn mơ rầu tâm hẳn chễm
Nên đành giãn hết mảnh đời êm
12.05.2022
Hương Lan
TIẾC XƯA
Hiên buồn bóng lẻ nhạt trời đêm
Mảnh khói vồng lên giỡn phận mềm
Cõi tạm nhiều phen tiền mỏi đếm
Dương trần lắm buổi bạc đầy thêm
Rồi ham thói ấy ngồi bên tiệm
Lại vướng nghề kia ngủ giữa thềm
Tiếc những huy hoàng ghi chật điểm
Thương hoài một thuở đã từng êm.
Chin Ngo Van 12-5-2022!

NHỚ RỪNG VIỆT BẮC
Góp Vui Cùng Chị Gái Yêu
*******************
Mây lồng bóng nguyệt dõi màn đêm
Tựa bức phù điêu khảm vẽ mềm
Tĩnh lặng khu rừng hoang cảnh đếm
Thanh bình xứ sở đẹp trời thêm
Hoành sơn ngọn Mác mơ hồ điểm
Thác bản Dòng Nin rạng rỡ thềm
Nẻo cách nào quên làng xã bện
Mong hồi Việt Bắc Chẳng ngày êm
.
HƠ Y LANG





Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

ƯỚC VỌNG TÀN PHAI


ƯỚC VỌNG TÀN PHAI

Lặng bóng trăng mờ dáng nhỏ ngây
Đường khuya bước lạnh lá rơi đầy
Vì yêu có kẻ hồn đau thấy
Bởi hẹn đâu người dạ thắm xây
Vẫn xót tình vương cau mỏng ngậy
Còn se mộng vỡ cổng hoa gầy
Hương thì lỡ phận buồn mang lấy
Quặn thắt trong lòng nỗi nhớ tây..

LienNguyen 09/05/22

BÀI HỌA
THƯỞ ẤY - BÂY GIỜ
Trăng rằm bữa nọ Nhỏ còn ngây
Chỉ biết đùa chơi giãn mộng đầy
Lặng lẽ bao chiều ân chẳng thấy
Âm thầm một buổi nghĩa nào xây
Chờ mong giữa cổng mơ rầu dậy
Nhớ đợi ngoài hiên phủ nẫu gầy
Vẫn biết rồi duyên tràn lặng đẩy
Nên đành chạnh gửi áng trời tây
09.05.2022
Hương Lan


MIỀN TÂY
Thương hồi tuổi ngọc quá khờ ngây
Giận tủi, đành hanh giữa nắng đầy
Dỗi kẻ bên làng không chịu lấy
Chê người cạnh xóm chẳng thèm xây
Đâu màng ngõ nhỏ tình qua cấy
Chẳng mộng đường xinh nghĩa đến gầy
Bởi thích Hà Tiên trời lộng lẫy
Nên giờ đã dạt tới miền Tây.
TV.

DẠI KHỜ
Em còn tuổi mộng lắm khờ ngây
Giữa nẻo trần ai ước nguyện đầy
Mải đợi mây hồng hôm bữa thấy
Nên chờ cổng diễm bạn tình xây
Mùa trôi bỗng chốc đau sầu dậy*
Hạ vãng dường như mắn tủi gầy
Tám ngưỡng trăm bề xin vội đẩy
Cho mờ khắc nghiệt chỗ trời tây!
TẤN THÀNH 9/5/2022
GIẤC MỘNG HOÀNG HÔN (họa nđt)
Diễm ảnh khoe hình dáng ngộ - ngây
Vòm cong nét nguyệt đã căng đầy
Êm đềm mặc khách tha hồ trẩy
Lặng lẽ anh hào thoải mái xây
Cõi ảo nào chê vòng ngọc bấy
Đường thơ vẫn mộng ánh trăng gầy
Không vì chẳng mối , ai nhờ cậy
Rảnh rỗi đăng bài gọi chú Tây
Manh Tien Nguyen 10/5/2022



:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *