Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Muộn màng



MUỘN MÀNG

Đã biết yêu nhau chỉ muộn màng
Xin người chớ vội rẽ tình sang
Mong chờ dạ ngẩn hao gầy dáng
Dõi ngóng hồn đau gánh nặng đàng
Mộng vỡ thơ sầu chưa đủ ráng
Đêm tàn cảnh nhớ chẳng còn mang
Bờ thương nỡ bỏ vào quên lãng
Đổi bóng lòng thay quá ngỡ ngàng

LienNguyen 06/06/2018



BÀI HỌA
ĐÊM THU LẶNG
Đêm thu lặng lẽ nguyệt mơ màng
Lắng tiếng vàng bay trở mộng sang
Mòn mỏi thời gian gầy đợi bóng
Bẽ bàng tâm sự héo mong đàng
Mây vè liếp cũ sầu hoài ngóng
Gió cuộn vườn xưa nhớ mãi mang
Trãi mấy mua qua tình nỏ lãng
Trông vời cánh nhạn biệt phương ngàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 18.6.2018



Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Lối mộng




LỐI MỘNG

Bên thềm gió lạnh giữa tàn đông
Lặng lẽ mình ta thắm giọt nồng
Nghĩa chẳng thương lòng chung ý nguyện
Tình chưa ngỏ dạ hợp tâm đồng
Vì đâu ngấn lệ nhòa môi đỏ
Có phải dòng châu nhạt má hồng
Đợi dáng hình xưa về ngõ nhỏ
Con đường lối mộng vẫn thầm trông..

LienNguyen 09/06/2018

BÀI HỌA



NGẮM TRÔNG
( ngũ độ thanh) 

Tỏa sáng êm đềm diễm rạng đông
Nhìn xem thắm đượm thoảng hương nồng
Ngời xinh dáng điệu hường thơm thoảng
Tuyệt sắc hoa huyền thỏa diễn đồng
Dạ bỗng say tình khơi má đỏ
Hồn mê mộng ái cảm duyên hồng
Người đâu gợi nhớ thời son trẻ
Dẫn đẹp thân hình để ngắm trông...

SinhPham Van

NẺO TRÔNG

Gửi nhớ theo về nẻo ấy đông
Người ơi lịm đắm giọt môi nồng
Và bao ý mộng ngày mưa hạ
Với những niềm mơ buổi gió đồng
Thắm ngọt lời thơ cùng mắt đượm
Mềm say điệp khúc lẫn môi hồng
Hòa trong nhịp thở tim vùng vẫy
Quyện cả nơi lòng thấp thỏm trông.

Hà Thu

LẦN ĐẦU ĐẾN

Hạ đến Xuân qua gặp gió Đông
Chiêm sang hương lúa thật thơm nồng
Làng ta thu hoạch sân đầy ắp
Lúa gặt chưa xong ngập cánh đồng 
Lữ khách phương xa thăm thưởng ngoạn
Chủ nhà ra đón môi tươi hồng
Còn gì hơn thế duyên may tới

Hi vọng lần sau nhộn nhịp trông

Kinh Hoang

LẠI NHỚ TÌNH AI
Gió lạnh qua thềm lúc cuối đông
Duyên xưa lại nhớ buổi hương nồng
Thơm lòng áo lụa chung mơ nguyện
Ngát bóng vai thề đắp ý đồng
Nghĩa trúc chừ đà phai sắc thắm 
Tình mai ấy đã nhạt môi hồng
Lòng tơ ngoảnh lại còn vương vấn
Thấp thoáng tình ai…dạ mỏi trông.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 30.6.2018

Ảnh

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Lỡ duyên



LỠ DUYÊN
(Ngũ độ thanh)

Em về lặng lẽ cuối hàng dương
Giữa buổi hoàng hôn vắng lạnh đường
Trĩu mảnh thân gầy cơn mộng vướng
Hoen dòng lệ nhỏ nỗi buồn vương
Người đi mắt đẫm mơ màng tưởng
Kẻ đến hồn ngây giục giã tường
Ái đã xa rồi đang phải gượng
Thầm yêu một bóng lỡ duyên hường

LienNguyen 29/05/2018

BÀI HỌA
KHẮC KHOẢI
( Ngũ độ thanh) 

Vẫn phải trông hoài phía đại dương
Kìa ai lặng lẽ đứng bên đường
Xem người có thể hồn đang ngượng
Vẻ dáng như là nỗi ngại vương
Lệ đẫm theo dòng tâm chẳng sướng
Đầu nghiêng ngả bóng dạ không tường
Tình buông hạnh phúc đâu còn hưởng.
Ái bỏ rời đi lỡ nhịp hường

Sinh Phạm Văn

TÌM HƯƠNG

Trở gót quay về quãng mộng dương
Tìm hương kỷ niệm chốn xưa đường
Còn đây những sắc bằng lăng vướng
Vẫn đó muôn màu phượng đỏ vương
Dạ hỡi nghe thầm xao xuyến tưởng
Lòng ơi khẽ thấy bổng bay tường
Tình trong cảnh đượm kìa chen ngưỡng
Ngõ nhớ cuồng lên quẫy má hường.

Hà Thu Nguyen

LỠ MỘNG HƯỜNG
(NĐT)
Lẳng lặng người về khuất bãi dương
Còn ta ngớ ngẩn giữa bao đường
Buồn dâng trĩu gánh bờ mây cuộn
Khổ đọng hoen dòng nẻo bến vương
Ngõ bướm mơ màng muôn điệu tưởng
Lòng dâu thổn thức vạn cung tường
Tình chia ái biệt xa lòng khổ
Lẻ bóng bên trời lỡ mộng hường
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 7.5.2018





:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *