Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026

Cuộc bể dâu

 Cuộc bể dâu


Gió lộng bên hè bỗng thấy đau

Vì sao phải chịu nỗi cơ cầu

Nhiều khi nhớ đến tuôn dòng lệ

Lắm buổi trông về rớt giọt châu 

Dẫu cảnh chia lìa thôi chẳng được

 Nhưng ngày trở lại chắc còn lâu

Ân tình thắm đượm đành ngang trái 

Phận hẩm duyên thừa cuộc bể dâu


LienNguyen 06/09/26


Bài họa


GIẤU THƯƠNG LÒNG


Đôi đàng cách biệt chạnh lòng đau

Một quãng xa nhau chỉ nhịp cầu

Kẻ ngóng bên này tim ngấn lệ

Người tìm chốn ấy mắt nhòa châu

Tình yêu cũng lúc tan mờ vội

Hạnh phúc bao giờ giữ được lâu

Thấm thoát thời gian rồi quên lãng

Như tằm sẽ ấm giữa nong dâu


Thơ NL viết hay lắm. Chúc mừng


Paulinho Cẩn





Hai phương trời

 Hai phương trời


​Tình ta đành dang dở,

Lời hứa hóa mây bay.

Phai dấu câu thề cũ,

Sầu vương đắng lòng ai.


​Người đi theo bến mới,

Kẻ ở lại chốn này.

Ngang trái đường hai lối,

Lệ rơi buốt bàn tay.


​Mộng ước xưa sụp đổ,

Duyên nợ hóa tro tàn.

Nhìn bước chân xa khuất,

Tim đau xé muôn vàn.


​Từ nay hai phương trời,

Tình vỡ tan nhịp cầu.

Trách phận mình trớ trêu,

Chôn chặt muôn niềm đau.

LienNguyen




 Biển chiều


Biển chiều nhuộm ánh nắng vàng,

Sóng xô bờ cát dịu dàng hát ca.

Mây hồng lững thững trôi qua,

Rạng ngời bọt trắng mượt mà chân mây.


Nơi đây ngày ấy vui vầy,

Dấu chân trên cát tràn đầy luyến thương.

Tay cầm tay bước chung đường,

Lời yêu gửi lại vương vương sóng trào.


Chiều nay thương nhớ biết bao,

Khói mây nhạt sắc nghẹn ngào lối xưa.

Dù cho biển đã đổi mùa,

Tình xưa vẫn thắm như vừa hôm qua.


LienNguyen 05/09/26




Thứ Hai, 7 tháng 9, 2026

Mối tình vương

 Mối tình vương


Bỗng thấy mưa rơi khắp phố phường

Bên rèm nức nở mối tình vương

Nhiều năm gắn bó lòng mong hưởng

Một thuở chờ trông dạ tỏ tường

Những bận đi tìm hoài mộng tưởng

Bao lần nghỉ kiếm được người thương

Đò xưa lạc lối mờ nhân ảnh

Thổn thức hồn đau cả chặng đường


LienNguyen 04/09/26


Xin vui đôi câu

DÂU BỄ CUỘC ĐỜI 

Xưa thôn nay đổi lại thành phường

Lý trưởng Lưu Bang hoá đế vương

Dâu bễ cuộc đời nào dễ biết

Thăng trầm thế sự có đâu tường

Đường danh vì thế bao người giật

Nẻo lợi men say lắm kẻ thương

Gục ngã trong tù bao nhục nhã

Lực quyền trả giá nếu sai đường

HT






Hiu hắt

 Hiu hắt


Trách phận duyên ôi gánh nặng sầu,

Dòng đời mỗi ngả đứt tơ câu.

Mưa rơi bão tố dâng niềm hận,

Gió thổi sương mù lấp bóng đâu.

Kẻ ở phương trời ôm mộng đắng,

Người về chốn bể xót tình lâu.

Xua tan kỷ niệm buồn hiu hắt

Giữ chút phai tàn lệ thấm sâu.


LienNguyen


Xin vui đôi câu

TAN VỠ

Vì duyên không phận mới gieo sầu

Buồn quá sẻ chia ghi mấy câu

Cũng tại đa nghi nhìn đó đó

Thành ra đổ vỡ nghĩ đâu đâu

Để rồi tình nghĩa ui chao ngắn

Cũng tại ghen tuông lại quá lâu

Hùi hụi tiếc thương là bởi rứa

Cho nên nhận lấy quả nhân sâu

HT

4/9/26




Cõi vô thuòng

 Cõi vô thường


Trần đời một thoáng ngỡ mây tan,

Tóc rối sương pha kiếp hợp tàn.

Sớm nở hoa hồng ngưng tiếng trúc,

Chiều reo suối ngọc đứt dây đàn.

Quyền sang phú lộc trôi dòng nước,

Sắc diện danh tài hóa khói than

Giữ trọn tâm lành tìm lối giác,

Sầu vương trút bỏ dạ bình an.


LienNguyen 03/09/26





Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2026

Vô thuòng

 Vô thường


Mây phủ non xa bóng xế chiều,

Dòng đời lặng lẽ phận cô liêu

Hoa tàn trước ngõ hương còn vướng,

Lá rụng bên thềm gió vẫn xiêu.

Được mất rồi đây như giấc mộng,

Rời tan ngoảnh lại tựa con diều

Vô thường một kiếp thời đưa đẩy

Cõi tạm trần gian vất vả nhiều..


LienNguyen 02/09/26


Xin vui đôi câu

CÁT BỤI 

Đời ta như nắng nhạt về chiều

Chờ tối tan vào cõi tịch liêu

Đâu nữa vần thơ khi lãng đãng

Hết rồi câu chuyện lúc liêu xiêu

Không đau chẳng khổ thân thành gió

Dừng nghĩ ngưng suy xác hoá diều

Tất cả tan vùi trong cát bụi

Chỉ còn đôi chữ ít hay nhiều

HT

3/9/26






Cơn Mê

 Cơn Mê


Lác đác hoa rơi nhuộm lối về

Trên đường bỗng thấy quá lê thê

Đêm dài gối chiếc hồn ngơ ngẩn

Tháng lạnh trăng tròn dạ tái tê

Nét chữ nào quên trong giấc ngủ

Ngôn từ vẫn nhớ giữa cơn mê

Đôi bờ cách trở còn mong ngóng

Lệ thắm hai hàng phận ủ ê..


LienNguyen 01/09/26


Bài họa


VÔ TRÁCH NHIỆM

(Bài hoạ)

Chồng ơi sao mãi vẫn chưa về

Để vợ nuôi con quá thảm thê

Vài bữa thiếu ăn nên mặt tái

Đôi ngày hết thuốc khiến chân tê

Ta mòn mỏi đợi hoài trông ngóng

Người thoải mái phiêu cứ mãi mê

Bổn phận làm cha không nghĩ tới

Làm cho tình cảm bỗng chua ê


HT

2/9/26







Niềm đau

 Niềm đau


Ngày xưa hai đứa chung đường

Nào hay duyên mỏng giữa đường chia đôi

Người đi để lại đơn côi

Mình tôi ôm mộng một đời nhớ thương


Tháng năm phủ kín đoạn trường

Mà sao kỷ niệm vẫn vương trong lòng

Tình xưa cách trở đôi dòng

Để câu thương nhớ long đong phận mình


Đêm dài thao thức lặng thinh

Nghe trong sâu thẳm bóng hình người xa

Dẫu cho cách trở sơn hà

Tình dang dở ấy vẫn là niềm đau.


LienNguyen 01/09/26






Khúc biệt ly

 Khúc biệt ly

Còn đâu mắt biếc tuổi xuân thì

Lặng lẽ bên đời mỏi bước đi

Nhạc vẫn im lìm câu trổi khúc

Hồn đang ảo não lệ trào mi

Người đi nỡ bỏ lời đoàn tụ

Kẻ ở đành quên khúc biệt ly

 Một thuở yêu thương còn trắc trở

Trong lòng khắc khoải mối tình si..

LienNguyen 30/08/26






 Trang Mộng Vỡ


Tàn mưa lá rụng trắng nơi này

Ngõ vắng đi về chiếc nón bay

Lối nhỏ sương cài trang mộng vỡ

Đường xưa bóng ngã dáng em gầy

Nhìn qua bởi tủi duyên cô quạnh

Ngẫm lại vì buồn lệ đắng cay

Lạnh lẽo đêm dài trong nỗi nhớ

Người đành nỡ để phụ lòng thay


LienNguyen 29/08/26


Xin vui đôi câu

VÔ TÌNH 

Lẻo đẻo theo đuôi giữa phố này

Lòng chao nghiêng bóng đôi tà bay

Hài son mượt sắc không đài các

Dáng liễu kiêu sa lại guộc gầy

Buông tiếng oanh đưa sao chát đắng

Nguẫy mình kênh kiệu quá chua cay

Chưa chi tình đã tan theo gió

Dù đẹp không duyên tiếc lắm thay

HT

30/8/26





Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2026

Duyên dang dở

 DUYÊN DANG DỞ


Ngày tương ngộ ngỡ tình sâu nặng,

Nào hay đâu duyên chẳng vẹn tròn.

Để rồi cách trở lối mòn,

Một người ở lại, một còn cách xa.


Bao thương nhớ nhạt nhòa theo gió,

Mối duyên xưa bỏ ngỏ giữa đời.

Đêm về lệ đẫm vành môi,

Nghe trong đáy dạ một trời nhớ thương.


Tình đã lỡ, vấn vương chi nữa,

Mà con tim vẫn cứ đợi chờ.

Dẫu cho cách trở đôi bờ,

Tên người còn mãi hồn tôi một đời.


LienNguyen 28/08/26







Sóng bước hoàng hôn

 Sóng bước hoàng hôn


Bờ cát ngả bóng chiều tà,

Sóng xô êm ả, dạt dào bước chân.

Hoàng hôn nhuộm đỏ không gian,

Nắm tay đi giữa mênh mang biển trời.


​Mây trôi lặng lẽ bên đời,

Thì thầm tiếng sóng như lời yêu thương.

Nắng tan ngập lối bãi trường,

Cùng nhau vun đắp tơ vương một đời.


​Gió ru nhịp bước không dời,

Biển xanh ôm lấy khoảng trời mênh mông.

Phút giây khắc giữ trong lòng,

Tháng năm trôi mãi vẫn nồng duyên tơ..


LienNguyen





Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

Mảnh trăng thề

 Mảnh trăng thề


Chiều buông phố nhỏ sắc se lòng

Một mảnh trăng thề dưới bến sông

Ngõ lạnh mưa tràn lòng khắc khoải 

Vườn xưa nắng rọi cảnh mênh mông

Niềm yêu dạo ấy âm thầm vọng

Kỷ niệm hôm nào lặng lẽ trông

Điệu cảm chân tình trong ánh mắt

Duyên  còn đọng lại giữa hư không..


LienNguyen 27/08/26


Xin vui đôi câu

LÒNG HỎI LÒNG

Phố vắng chiều xưa lòng hỏi lòng

Giận người? Người cũng đã sang sông

Buồn thương nuối tiếc ngồi mong với

Đau khổ xót thương đứng ngó mông

Tình đã rời xa còn vói níu

Thuyền buông rời bến cứ vời trông

Sao không tỏ ý bao lần gặp

Giờ ngậm ngùi thôi có phải không

HT

28/8/26




Cuộc tình lơi



Cuộc tình lơi 


Quạnh quẽ lòng đau một mảnh đời

Nghe sầu giá lạnh cuộc tình lơi

Còn đâu dáng nhỏ tràn mi đọng

Vẫn thấy thân gầy đổ lệ rơi

Nửa giấc mùa thương hồn lạc lõng

Đôi bờ nỗi nhớ dạ chơi vơi

Duyên xưa vướng mãi niềm cay đắng

Để bóng người xa khuất cuối trời.


LienNguyen 26/08/26


Xin vui đôi câu

CHỈ XIN LÀ DẾ

Xin làm dế mọn nép bên đời

Cố gắng rèn trau không phút lơi

Đứng trước cường quyền đầu chẳng cúi

Đi trong gian khổ lệ không rơi

Chan hoà thân thiện đau liền bớt

Bình tĩnh sẻ chia buồn sẽ vơi

Trách nhiệm vuông tròn giấc ngũ khoẻ

An vui ngày tháng đợi về trời

HT

26/08/26







Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

Bóng ngã đường chiều

 Bóng ngã đường chiều 


Lặng gió tàn thu bóng ngã chiều

Đi về dáng nhỏ bước chân xiêu

Vườn xưa cuối ngõ đìu hiu vắng

Lối cũ ngoài sân lạnh lẽo tiêu

Kẻ đã bàng hoàng cơn mộng ảo

Người đâu khắc khoải mảnh hồn phiêu

Muôn đời lẻ bạn sầu dang dở

Để mãi trong lòng một tiếng yêu


LienNguyen 26/08/26







Thứ Ba, 25 tháng 8, 2026

Khúc họa thiên nhiên

 Khúc họa thiên nhiên


Rực rỡ khu vườn đượm sắc hoa

Chim quyên ríu rít dưới hiên nhà.

Đào hồng trước gió rung cành biếc,

Trúc lục bên cầu nhuộm sương xa

Suối bạc quanh đồi thêm mát lạnh

Rừng xanh dưới núi lại bao la

Hương xuân phảng phất đầy non nước,

Cảnh đẹp lòng người cũng thiết tha.


LienNguyen 23/08/26






Lỡ phận

 Lỡ phận


Thôi đành lỡ dở phận lìa nhau

Lệ đẫm hồn hoang rã bạc màu

Những bận yêu lầm buồn bã tủi

Bao lần luyến khẽ xót xa cầu

Thương ngày giã biệt tan niềm nhớ

 Hẹn bữa tao phùng rớt giọt châu

Mộng vỡ duyên thừa vương một kiếp

Đâu còn níu giữ mối tình đau...


LienNguyen 23/08/26


Xin vui đôi câu

NỖI ĐAU

Ngoảnh mặt quay lưng hờn giận nhau

Thêm buồn vì nói chỉ làm màu

Còn đâu tay nắm khi hò hẹn

Tiếc nuối sánh vai lúc nguyện cầu

Êm thắm ví tình như bảo ngọc

Mặn nồng xem ái tựa trân châu

Giờ đây hai ngã đường chia biệt

Để lại trong đời một nỗi đau

HT

24/8/26






Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

Ngõ vắng

 NGÕ VẮNG

Rừng thu bát ngát khói lam tàn

Nẻo cũ hoa bay ngợp cỏ lan

Suối biếc cây reo hoài rả rích

Chiều tà lá rụng vẫn miên man

Đàn chim cánh nhỏ vờn non thẳm

Lũ bướm thân gầy giỡn cõi an

Ngõ vắng sương mờ còn rộn rã

Hồn ta lắng lại giữa vô vàn...

LienNguyen 22/08/26


Xin vui đôi câu

ÁNH ĐẠO VÀNG

Người hỡi giờ đây mộng đã tàn

Dây tình vội cắt Điệp và Lan

Quay lưng cất bước vô tình quá

Ngoảnh mặt rẻ chia thật dã man

Xuống tóc lên chùa cho dạ tịnh

Cầu kinh tụng niệm để lòng an

Xin đừng nhắc lại ngày xưa nữa

Quyết giữ bền tâm ánh đạo vàng

HT

23/8/26





Khúc nhạc xưa


Khúc nhạc xưa

Lặng bóng thu tàn tiếng hát ngân

Bao mùa gió lạnh kiếp phong trần

Câu thơ thuở ấy còn hòa điệu

Khúc nhạc năm nao vẫn lạc vần

Tủi buốt tim gầy thương giáng ngọc

Gieo buồn dạ héo nhớ tình nhân

Đành chôn kỷ niệm thời dang dở

Vấp ngã trên đường nặng mỏi chân

LienNguyen 21/08/26


BÀI HỌA

Xin vui đôi câu

TIẾNG THU

Nghe mùa lá rụng tiếng thu ngân

Từng giọt tình ngâu nhẹ xuống trần

Như gọi tri âm buông mấy nốt

Muốn mời thi sĩ thả đôi vần

Từng câu ngào ngọt trao người đẹp

Mỗi chữ tròn đầy đến quí nhân

Vũ trụ lặng yên như thưởng thức

Để nghe chuyển tiết đẹp tình chân

HT

22/8/26




Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

 Mộng vỡ


Chiều tàn nắng nhạt chiếu bên song

Ngắm cảnh hoàng hôn bỗng chạnh lòng

Dạ vẫn mơ màng vương mấy nẻo

Hồn đang khắc khoải nghẹn đôi dòng

Vành môi héo hắt trông chờ ngóng

Nét mặt bơ phờ thổn thức mong

Rượu đắng thơ nhàu tâm nứt rạn

Ân tình rũ bỏ lệ sầu đong..


LienNguyen  19/08/26


Xin vui đôi câu

CÔ ĐƠN

Sao để trăng vàng chiếu lọt song

Rơi trên gối nệm xót xa lòng

Buồn như trấu cắn than đôi tiếng

Chán suốt đêm thâu viết mấy dòng

Có hiểu cho tim đang mãi ngóng

Mới thương đến dạ vẫn hoài mong

Mỗi khi chiều xuống là nhung nhớ

Không thể lấy gì để đếm đong

HT

22/8/26




Thứ Ba, 18 tháng 8, 2026

Mùa trăng lỡ

 Mùa trăng lỡ

Khắc Khoải lòng đau để nhớ nhiều

Bên thềm gió lộng trải hồn yêu

 Ngày xưa khỏa bút thương dòng mực 

Chốn cũ tràn nghiên nợ cảnh chiều

Giấc mộng tàn phai mây sẵn kết

Ân tình mặn đắng nắng như thiêu

Vàng thu chẳng xóa mùa trăng lỡ

Giữ lại niềm riêng một bóng kiều..



LienNguyen 17/08/26

BÀI HỌA

Xin vui đôi câu

DỐI LỪA

Tình như vết chém đớn đau nhiều

Khi lỡ dại khờ buông tiếng yêu

Quá tội con tim khi bạn hứa

Khá thương tấc dạ lúc em chiều

Đầu môi cũng đủ làm tan chảy

Chót lưỡi đã dư để đốt thiêu

Mãi hẹn cho nhiều rồi thất hứa

Vì ru lời đẹp ngọt câu kiều

HT

18/8/26




Đời hai mảnh

 Đời hai mảnh


Lặng lẽ đường xưa chỉ bóng mình 

Bao điều giận dỗi chỉ làm thinh 

Cho hoài điệu ước thành dâu bể

Để mãi triền mơ nhạt bóng hình 

Dệt cảnh yên bình nơi gác tĩnh 

Mơ niềm hạnh phúc giữa phòng xinh 

Người đi bạc bẽo đời hai mảnh 

Khắc Khoải lòng đau nặng nghĩa tình 


LienNguyen 17/08/26



Xin vui đôi câu

VÔ TÌNH

Em về đâu đó bước riêng mình

Nhẹ hỏi sao người cứ lặng thinh

Nếu đã thành ma sao hữu bóng

Chắc không là quỉ chẳng vô hình

Làm ngơ bởi nghĩ mình sang chảnh

Ngoảnh mặt vì kiêu tại đẹp xinh

Lẻo đẻo theo chi cho mệt mỏi

Không yêu sao phải khổ vì tình

HT

18/8/26

Bể dâu



 Bể dâu


Mái tóc phơi sương đã bạc màu

Tâm hồn chất chứa những niềm đau

Thời gian giấu kín tình ngang trái 

Kỷ niệm chôn vùi cuộc bể dâu 

Thuở ấy hàn vi đời khốn khó

Bây giờ hiển đạt cảnh sang giàu

Ai thường nói biết bao thề hẹn 

Mãi đẹp duyên mình đến kiếp sau


LienNguyen




Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2026

Lỡ chuyến đò

 Lỡ chuyến đò

Thuyền rời bến cũ chuyến đò ngang 

Để lại tình ta nỗi phũ phàng

Nhớ lúc đơn phòng sầu khắc khoải 

Quên rồi một bóng nghĩ mơ màng

Câu thề mấy thuở tâm nguyền giữ

Chữ ước bao lần ý chuyển sang

Mãi vọng người xưa nhòa lệ đắng

Đường dài trắc trở lối thênh thang

LienNguyen 15/08/26



Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

 Mưa Lạnh Đường Cũ


​Gió heo hút qua dòng lệ đắng,

Sương lạnh rơi buốt trắng lòng ai.

Thôi rồi một giấc mơ dài,

Tình ta dang dở, duyên phai mất rồi.


​Người lẳng lặng chia đôi hai ngả,

Ta bàng hoàng nhặt lá thu rơi.

Thề xưa như nước trôi đời,

Trăng thề vụn vỡ giữa trời chơi vơi.


​Bao kỷ niệm âm thầm gối chiếc,

Lời yêu trao tha thiết ngày xưa.

Bây giờ gom nhặt hạt mưa,

Đếm từng nỗi nhớ cho vừa tàn phai.


LienNguyen 12/08/26

BAI HỌA

Xin vui đôi câu

MẮT LỆ ĐƯA NGƯỜI

Lệ mặn môi sao lòng lại đắng

Mưa buồn bay hoang vắng cõi lòng

Vợi nhìn chiếc lá buồn không

Tình xanh sao vội úa lòng vàng phai


Quay gót nhỏ đôi đường đôi ngả

Tình là chi ngoái lại ngậm ngùi

Mới đây chừ đã xa vời

Gặp nhau cúi mặt nghẹn lời bước đi


Đuôi mắt ấy vẫn còn lưu luyến

Thuyền sang sông một chuyến tình trôi

Mà sao hình bóng của người

Mênh mang trên sóng cợt cười đau thương


Thế thôi nhé người xa biệt mất

Lệ khô rồi cười cợt đi em

Con tim lại sẽ đi tìm

Để bù lấp lại nỗi niềm cô đơn

HT

14/8/26




Thu hẹn

 THU HẸN


Nắng trải đồi hoa nhuộm sắc vàng,

Mây chiều phủ kín lối thu sang.

Đôi mình dạo bước vui đường vắng

Kẽ lá lay cành rợp bóng ngang.

Suối biếc ven hồ chim thánh thót

Đồng xanh cuối bãi lúa thênh thang

Trong tim bỗng thấy lòng xao xuyến.

Ánh mắt trao nhau đẹp ngỡ ngàng


LienNguyen 13/08/26




Tình yẻu tuổi học trò

 Tình yêu tuổi học trò


Áo trắng e ấp sân trường,

Gặp nhau chẳng dám ngỏ đường yêu thương.

Hàng cây che nắng sân trường,

Ai trao ánh mắt vấn vương một thời.


Phượng hồng đỏ thắm bên đời,

Ve ngân khúc nhớ gọi mời mùa sang.

Trang thơ ép cánh hoa vàng,

Tên ai viết vội bên trang vở hồng.


Ngày xưa chung một ước mong,

Mà sao chẳng nói trong lòng nhớ thương.

Thời gian cách biệt đôi đường,

Mà tình áo trắng vẫn vương trong lòng.


LienNguyen 13/08/26





Thứ Ba, 11 tháng 8, 2026

Thu cảnh

 Thu cảnh

​Gió xới cành xanh nhẹ phủ sương,

Thu trôi chốn cũ ngợp trăm đường.

Cây vươn lá đỏ đơm màu nắng,

Núi tỏa hoa vàng rạng sắc hương.

Biển rộng mây vờn che bốn ngả,

Sông dài giọt đọng thấm muôn phương

Chiều nghiêng bóng xế chao niềm cảm,

Cảnh gợi lòng ai để nhớ thương.

LienNguyen 10/08/26







Bến tình



Bến tình 

Gió lạnh bên song ánh nguyệt gầy

Khung trời kỷ niệm vẫn còn đây

Đường khuya chiếc nhạn sầu đơn bóng

Nẻo vắng chim quyên réo lẻ bầy

Liễu rũ ven hồ vương giọt lệ

Tùng nghiêng cuối bãi đượm làn mây

Tình riêng khắc khoải buồn chan chứa

Để lại niềm đau mãi chẳng khuây.

LienNguyen  09/08/26




Thứ Hai, 10 tháng 8, 2026

Cách biệt

 Cách biệt


Đã biết từ đây khép mộng vàng,

Không còn lặng ngắm ánh thu sang

Người xuôi bến cũ rời trăng ngọc

Kẻ vượt đường xưa khuất bóng chàng

Lệ thắm khăn hồng hoen gối bạc

Sương giăng cửa vắng ố rèm ngang

Trăm năm cách biệt đời chia ngả,

Một kiếp ân tình phải chịu mang


LienNguyen 



Mối tình câm

 MỐI TÌNH CÂM

Thương người chẳng dám ngỏ lời

Đêm về ôm mộng chơi vơi một mình

Người đâu hay mối duyên tình

Mà ta cứ mãi lặng thinh đợi chờ


Ngày qua bóng nhớ ngẩn ngơ

Nhìn theo dáng ấy bên bờ thời gian

Ước gì duyên phận sang ngang

Để ta thôi phải đa mang một đời


Người đi để lại khoảng trời

Còn ta giữ mãi một lời chưa trao

Tình này biết đến khi nào

Mới thôi thương nhớ, mới vào lãng quên.

LienNguyen




 Khắc Khoải

Khắc khoải lòng đau tủi biệt ly

Sầu gieo bóng nguyệt phủ xuân thì.

Thuyền xuôi bến cũ xa người đợi,

Nhạn khuất thềm xưa lạc lối đi.

Mộng đã phai màu vương lệ thắm,

Hương còn nhạt sắc nhuốm tình bi.

Từ đây cách trở nghìn thu nhớ,

Một kiếp ôm hoài mối hận chi.

LienNguyen 06/08/26


Xin vui đôi câu

MỎI MONG

Nào ai có muốn phải chia ly

Gây khổ cho nhau lại lỡ thì

Biết vậy bao người luôn cố níu

Nhưng sao lắm kẻ vẫn ra đi

Gây nên sầu hận và thương tiếc

Tạo cảnh buồn đau với luỵ bi

Thấu hiểu sẻ chia tình mãi đẹp

Trăm năm bền chặt hỏi đòi chi

HT

7/8/26





Thứ Hai, 3 tháng 8, 2026

Thu đợi

 Thu đợi


Heo may khẽ gọi mùa sang,

Lá thu nghiêng đổ nhuộm vàng lối quen.

Em ngồi lặng ngắm trăng lên,

Thả hồn theo gió tìm bên dáng người.

Chiều buông tím cả khoảng trời,

Khói sương giăng lối đầy vơi nỗi lòng.

Bao năm bến nhớ chờ mong,

Mà duyên vẫn cứ long đong giữa đời.


Thu về gợi mối tình rơi,

Cho em nhặt lấy chơi vơi tháng ngày.

Người đi biền biệt phương này,

Để câu hẹn cũ hao gầy cùng thu.


Nếu mai chẳng được tương phùng,

Xin mang kỷ niệm theo cùng gió thu.

Dẫu đời cách mấy sương mù,

Tim em vẫn giữ lời ru năm nào

LienNguyen 




Thu mộng

 Thu mộng

​Thóang gió lạnh xôn xao rèm ngọc,

Lá vàng rơi ngập lối heo mây.

Sương chăng trắng lối chiều nay,

Tình thu vương vấn biết ai hay lòng?


​Nắng nhạt nhòa bên sông lặng lẽ,

Tiếng chèo ai rẽ sóng sang ngang.

Trôi đi mớ mộng hoang đường,

Người đi để lại nhớ thương đong đầy.


​Rượu chưa nhấp mà say ánh mắt,

Khói mây mờ che khuất nẻo xưa.

Thu đi biết mấy cho vừa,

Tình ta gửi lại hạt mưa cuối mùa.

LienNguyen





Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

Tình ngang trái

 Tình ngang trái


Héo hắt tơ lòng lạc bến mơ,

Duyên xưa cách nhịp dưới trăng mờ.

Mây giăng lối vắng che dòng lệ,

Gió lộng hiên thưa cuốn áng chờ.

Phận mỏng còn mang niềm quạnh quẽ,

Thân hèn mãi chịu nỗi bơ vơ.

Mai sau dẫu gặp trên đường cũ

Khắc khoải ân tình nghẹn ý thơ


LienNguyen 16/07/26





 Thu chờ


Lá thu rụng phủ đầy lối vắng,

Gió heo may chở nặng niềm đau.

Mây buồn trôi mãi về đâu,

Để ai đứng đợi bạc màu thời gian


Chiều bảng lảng sương giăng bến cũ,

Ánh trăng mờ ấp ủ niềm riêng.

Thu về lạnh cả con thuyền,

Bến xưa còn đợi bóng duyên một người.


Bao năm tháng lá rơi trước ngõ,

Mỗi độ thu lòng nhớ khôn nguôi.

Người đi biền biệt xa rồi,

Mình ta ôm trọn một trời nhớ thương..


LienNguyen 22/07/26





Một thoáng xa rồi

 MỘT THOÁNG XA RỒI

Chiều buông tím cả chân mây,

Mình ta ôm bóng hao gầy nhớ nhung.

Duyên xưa lỡ một lần cùng,

Nên câu thề cũ ngại ngùng gió trôi.


Người đi khuất nẻo xa xôi,

Để bao thương nhớ đầy vơi cõi lòng.

Trăng khuya soi bến mênh mông,

Con thuyền neo đợi giữa dòng quạnh hiu.


Thời gian phủ trắng mái chiều,

Lá thu rơi nhẹ dệt nhiều xót xa.

Tình yêu như áng mây qua,

Chạm nhau một thoáng rồi xa muôn trùng.


Nếu đời còn chút tương phùng,

Xin đừng để lỡ tơ hồng nữa thôi.

Dẫu duyên ngang trái một đời,

Tim còn giữ trọn nụ cười năm xưa.

LienNguyen




Mông thu

 Mộng thu

Sương mờ trải rộng khoảng không im

Lốm đốm chòm sao để mắt tìm

Cúc trắng tàn hơi xuôi ngọn cỏ

Phong hồng trút phấn quyện đàn chim

Hoài trao kỷ niệm bơ phờ ngắm

Vọng tưởng tình duyên lặng lẽ chìm

Khắc khoải trong lòng xao xuyến dạ

Niềm thương thắt chặt dẫu rời tim

LienNguyen





 Nỗi đau

Phận lỡ từ đây khuất nẻo sầu,

Trăng tàn lặng lẽ phủ canh thâu.

Tình phai bến cũ vương hàng liễu,

Mộng úa hiên xưa khép mái lầu.

Lệ thắm khăn hồng nghiêng gối lạnh,

Sương mờ ngõ vắng bạc rèm sâu.

Trăm năm ngỡ hẹn thành mây khói,

Một kiếp ôm hoài nỗi biệt đau

LienNguyen 30/07/26




Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

KHÚC LỆ SẦU

 Khúc lệ sầu


Trời đổ lệ mưa sầu dặm liễu

Gió thở than khúc điệu u hoài

Nhìn lui một thuở tình phai

Đoạn trường gánh chịu, nợ ai duyên hờ


Đêm lặng lẽ bên bờ mộng vỡ

Trách cuộc đời lắm trở nhiều gai

Chuỗi ngày đau khổ dạt dài

Tình đi, người rẽ nhạt phai lời thề


Đường vắng vẻ lối về đơn chiếc 

Phím tơ chùng nuối tiếc người xưa

Đời mình sao cứ bão mưa 

Thuyền tình lẻ bóng vẫn chưa cập bờ..


LienNguyen 14/06/26






TÌNH SẦU HAI NGẢ

 Tình Sầu Hai Ngả

​Đường tình duyên ai chia hai ngả,

Giọt lệ sầu ướt lả bờ mi.

Người đi chẳng chút nghĩ suy,

Để lòng ở lại ôm ghì nỗi đau.


​Lời thề hẹn ngày sau chung lối,

Nay hóa thành mây khói thoảng qua.

Trách ai lòng dạ xót xa,

Trách đời ngang trái chia xa đôi tình.


​Duyên đã lỡ, thân mình lẻ bóng,

Mảnh trăng thề lạnh cóng màn đêm.

Bước chân sỏi đá khô mềm,

Sầu này ai gạt cho êm giấc nồng?

LienNguyen 27/6/26




Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

NGANG TRÁI


NGANG TRÁI


Gặp nhau giữa buổi xuân thì

Tưởng rằng duyên thắm có khi bạc đầu.

Nào ngờ giông tố qua mau

Cuốn đi hạnh phúc, nhuộm màu chia ly.


Đường đời mỗi ngả bước đ

Người mang thương nhớ, kẻ vì chữ duyên.

Đêm về thao thức triền miên

Lòng còn giữ mãi lời nguyền năm nao.


Trăng khuya lặng lẽ nghiêng chao

Soi hàng lệ đổ nghẹn ngào trong tim.

Tình xưa như cánh chim tìm

Bầu trời xa vắng, lặng im cuối trời.


LienNguyen 12/06/26





:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *