Sầu dang dở
Lá rụng bên thềm gió chuyển sang
Đi về bến cũ chuyến đò ngang
Lời trao đến bạn tình giai ngẫu
Chữ hẹn vào tim nghĩa đá vàng
Nghỉ kiếm duyên đời sao vội vã
Mong tìm hạnh phúc lại mênh mang
Bao năm mộng ước giờ không đặng
Để mối u sầu phải dở dang
LienNguyen 29/09/26
Xin vui đôi câu
MÙA CHUYỂN
Bây chừ tháng chín chuyển mùa sang
Nước nhảy lên bờ chớ rẻ ngang
Không khéo áo dài phai sắc tím
Lại e xe đẹp úa màu vàng
Để cho phút hẹn thêm trăn trở
Mà khiến giờ thiêng phải nặng mang
Buổi hẹn ngại rằng tan vỡ mất
Tình xa biệt mất dở rồi dang!
HT
30/9/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét