Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2026

Nỗi sầu đông

 Nỗi sầu đông


Em về nhớ lại nỗi sầu đông 

Ngõ vắng thềm xưa thuở mặn nồng 

Nghĩa chẳng thương lòng chung ý nguyện 

Tình chưa ngỏ dạ hợp tâm đồng 

 Buồn dâng trĩu gánh bờ mây cuộn 

Khổ đọng hoen mình nẻo bến trông

Giã biệt đôi đường xa mộng vỡ 

Đi tìm hạnh phúc cũng bằng không


LienNguyen 23/10/26



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *