Thứ Ba, 20 tháng 10, 2026

Gửi lại niềm riêng

 Gửi lại niềm riêng


​Dở dang một nửa giấc mơ,

Để ai thương nhớ ngẩn ngơ lối về.

Mới hôm nào vẹn lời thề,

Mà nay hai nẻo sơn khê mịt mùng.


​Đường đời chẳng bước đi chung,

Trăng xưa nay cũng ngập ngừng sau mây.

Chén sầu nhấp đắng giọt cay,

Hạ qua thu tới người hay chốn nào?


​Kỷ niệm gửi lại cõi sao,

Mái hiên giọt ngắn giọt dài mưa rơi.

Duyên đành lỡ hẹn một đời,

Chúc người êm ấm phương trời xa xôi.


LienNguyen 19/10/26




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *