Góc nhỏ bùi ngùi
Lòng thầm vương vấn người ta
Bao năm lặng lẽ trôi qua ngậm ngùi
Giấu riêng một chút niềm vui
Thương thầm góc nhỏ bùi ngùi xa xăm.
Bất ngờ gặp lại mấy năm
Ánh mắt thuở ấy trầm ngâm nhói lòng
Hỏi thăm phút chốc vừa xong
Người đâu biết được tơ lòng ngày xưa.
Lặng nhìn chiếc lá đung đưa
Tình đơn phương cũ như mưa đầu mùa
Bao nhiêu ký ức xa xưa
Chúc người hạnh phúc như vừa ước mong.
LienNguyen 23/10/26
NGƯỜI DƯNG DỬNG DƯNG
Người ta chỉ là người dưng
Mà sao thương nhớ bâng khuâng lạ hèo!
Quay đầu trông bóng nhìn theo
Con tim như muốn bay vèo níu chân
Và rồi người đã xa dần
Sao lòng ta mãi tần ngần say say
Say từ buổi ấy đến nay
Bao lần tìm gặp khôn khuây nỗi lòng
Để rồi lại trở về không
Người đà tách bến sang sông mất rồi
Ngước lên ta trách ông trời
Trêu chi vương vấn cợt đời của nhau
Để gieo thương nhớ về sau
Trăm năm rẻ sóng qua cầu chia xa
Tình chưa đến đã vụt qua
Giỡn đùa một chút thiết tha một đời!
HT
24/10/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét