Sầu một thuở
Bên thềm lá rụng phủ đầy sân
Rực rỡ vườn hoa đẹp tuyệt trần
Bến cũ ngày ngâu sầu một thuở
Đò xưa tháng lạnh trải đôi lần
Còn thương dáng nhỏ neo bờ mộng
Mãi nhớ thân gầy đợi bước chân
Gió cuốn mây chiều mong bạn kỷ
Trên sông tĩnh lặng bóng loang dần
LienNguyen
CHÂN TÌNH
Xin hãy vơi si với bớt sân
Khi ta muốn sống cõi dương trần
Thi phi ham muốn không sao xuể
Lý tưởng đam mê chỉ mấy lần
Đi giữa muôn người cần tỉnh táo
Sống trong nhân thế phải tình chân
Bởi yêu tất yếu luôn luôn thật
Mới được dài lâu thắt chặt dần
HT
20/9/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét