Tình vụn vỡ
Hoa lài thoảng nhẹ giấc mơ trưa
Mãi nhớ ngày nao khắc khoải thừa
Kẻ ở đau lòng còn quyến luyến
Ai về khổ hạnh vẫn say sưa
Âm thầm với bạn ngồi xem cảnh
Lặng lẽ bên người đứng trú mưa
Đẫm lệ khăn thêu tình vụn vỡ
Tìm đâu chốn ấy lối đi xưa
LienNguyen 25/09/26
Xin vui đôi câu
COI CHỪNG
Em vẫn còn say giấc ngủ trưa
Anh ngồi chờ đợi ngỡ như thừa
Coi chừng tan vỡ thương rồi tiếc
Do chỉ no tròn say với sưa
Uổng phí đón đưa khi hạ nắng
Bỏ công che chở dẫu đông mưa
Dừng nghe xin hãy thôi kênh kiệu
Mà hãy giữ gìn kỉ niệm xưa
HT
26/9/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét