Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Tan Tác



TAN TÁC
(Ngũ độ thanh)

Giữa biển trùng khơi gió lạnh tràn
Đi về lặng lẽ mảnh hồn tan
Thương người ủ rũ lầm dây phím
Khóc kẻ sầu bi lỗi nhịp đàn
Nghĩa mọn thôi đành khai bút ngỏ
Duyên hờ chẳng đặng cất lời than
Câu hờn cũ rích vừa nhen lửa
Đắm mộng phù vân để rã tàn..

LienNguyen 27/05/2018

BÀI HỌA
LỆ RƠI TRÀN
(Ngũ độ thanh)

Tình buông đã hỏng lệ rơi tràn
Lặng lẽ vô lòng mảnh ái tan
Khắc khoải đau buồn day cõi dạ
Thờ ơ rũ mỏi đứt cung đàn
Chiều về một bóng không lời ngỏ
Tối lẫn cô hồn mở giọng than
Hỏng bét sao còn vui được nữa
Đèn khuya lửa tắt duỗi canh tàn..

SinhPhạmVăn

GIẤC PHÙ VÂN
Trùng dương sóng vỗ lạnh dâng tràn
Bóng đổ nghiêng sầu giữa hợp tan
Gió cuộn đường làng sầu nhịp phiếm
Trăng rơi ngõ xóm rượi cung đàn
Tình mơ ngõ tẻ mong lời gọi
Nghĩa mộng cành liêu mở tiếng than
Giận oán hờn đau lòng khắc khoải
Phù vân một giấc trải đêm tàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 29.5.2018

VỤN VỠ

Có phải rằng Xuân cũng lụi tàn 
Nên loài dế trỗi nhịp buồn than 
Đìu hiu bản nhạc chiều ai oán 
Ngõ thảm rầu se sắt điệu đàn 
Cứ nghĩ tơ tình đêm khởi buộc 
Đâu ngờ nốt mộng buổi lìa tan 
Trời như phủ nhẹ làn hơi loãng 
Thổn thức vành môi hỡi lệ tràn 

Tuyền Bạch Lưu


Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Đêm trăng buồn




ĐÊM TRĂNG BUỒN

Vẫn sáng soi ngời ánh nguyệt đêm
Ngoài kia tí tách hạt mưa mềm
Trăng gầy lẻ bóng âm thầm chịu
Lệ đắng đơn lòng quạnh quẽ thêm
Cứ tưởng người xưa về trước ngõ
Từng mơ dáng cũ ghé bên thềm
Tình yêu vỗ cánh hồn trăn trở
Kỷ niệm chôn vùi đã lặng êm..

LienNguyen 25/05/2018


BÀI HỌA

THƯƠNG MÌNH
Mơ màng mái lá ngắm sương đêm
Thổn thức vườn thu bóng nguyệt mềm
Quạnh dạ hiên lư tình nhớ chịu
Cô lòng lối cỏ ý sầu thêm
Trông về cố quận - mây giăng ngõ
Ngẫm đến nhà xưa – gió thả thềm
Viễn xứ quê người tóc nhuốm bạc
Thương mình đất khách nỏ chi êm
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 25.5.2018


LÒNG ĐÊM

La đà vọng khúc giữa màn đêm 
Hỡi phím đàn khuya đẫm ngọt mềm 
Phả chứa chan tình mơ góp lại
Ươm ngào ngạt sắc mộng dài thêm 
Mà nghe nỗi nhớ lèn qua cửa
Lại ngỡ mầm thương đậu xuống thềm 
Ở chốn xa kìa ai có hiểu
Mong thầm nuộc ái được hoài êm

HANSY

LỠ NHỊP

Vẫn trăng cổ độ sáng soi đêm
Vẫn liễu hồ thu dáng mượt mềm
Mà gió len từng cơn nhớ mãi
Mà sương quấn mấy lớp sầu thêm
Bờ ân lạnh lẽo đò neo bến
Cửa ái đìu hiu lá rụng thềm
Đợi đã bao mùa xuân lịm lặng
Khúc tình lỡ nhịp phiến tơ êm…

Lý Đức Quỳnh 27/5/2018







Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Yêu thầm





YÊU THẦM
(Ngũ độ thanh)

Thổn thức niềm đau giữa bụi trần
Thương thầm nhớ trộm tỏ tình chân
Hôm này khắc khoải thôi buồn phận
Tháng nọ im lìm đỡ tủi thân
Tỉnh giấc tàn duyên dòng lệ đẫm
Say đời vỡ mộng tiếng lòng ngân
Nâng bầu rượu đắng sầu đơn lẻ
Sưởi ấm tâm hồn một chữ nhân..

LienNguyen (18/05/2018)

BÀI HỌA
NGỠ NGÀNG
[Ngũ độ]

Thuở ấy mầm yêu trỗi tuyệt trần 
Mơ lòng thỏa ước rộn ràng chân 
Chiều thơm thảo lộng hòa trong gió 
Tối mải mê nồng lịm giữa thân 
Rạng rỡ môi tình ngan ngát phả
Êm đềm khuỷnh ái dạt dào ngân 
Vì đâu bão tố làm tan rụi
Biệt nẻo tương phùng hỡi cố nhân

HANSY

VỀ ĐÂU
Niềm mơ lặng ngấm giữa dương trần
Dạ mãi thầm mong tỏ ý chân
Khắc khoải đêm mơ nghe tủi phận
Bâng khuâng ngõ mộng lắng hờn thân
Đường mây lẻ bóng ôm lòng vọng
Ngõ gió hồn đơn thả nguyệt ngân 
Nắng đỗ đôi bờ thương tưởng bậu
Về đâu buổi ấy hở tình nhân!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 20.5.201






Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Nốt trầm loang



NỐT TRẦM LOANG

Tơ chùng phím lạnh nốt trầm loang
Giữa chín tầng mây trắng bạt ngàn
Nhớ ngập hồn ai sầu lệ đẫm
Quên vùi phận kẻ ngóng đò sang
Hương nồng nhạt úa vòng tay thả
Dáng đẹp mờ phai giấc mộng tràn
Sưởi ấm vần thơ hòa khúc nhạc
Tìm đâu bến lặng tĩnh tâm nhàn

LienNguyen 03/05/2018


BÀI XƯỚNG

LÃO THANH NHÀN

Chùa xa vãng cảnh ngắm chiều loang
Khi nắng vàng buông nhạt nẻo ngàn
Tiếng vọng chuông ngân triền núi dạo
Vang âm gió chuyển dốc đèo sang
Vui lòng tịnh cảnh tâm an ngự
Thỏa ý non thanh dạ ổn tràn
Bạc trắng ngàn dâu cơn mộng tưởng
Cửa sài vô sự lão yên nhàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm.


BÀI HỌA
DÒNG TAN HỢP

Lạnh cuối đông dần nắng ấm loang
Nguyên tiêu vành vạnh ánh trăng ngàn
Vườn khuya chén lặng trà đơn rót
Biển sớm chân đùa sóng điệp sang
Bến hạ vỗ về qua rón rén
Bờ xuân mơn trớn đã lan tràn
Thanh âm kết chuỗi dòng tan hợp
Thả giọt thường nhiên đón nguyệt nhàn
Lý Đức Quỳnh



Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Nỗi buồn giăng




NỖI BUỒN GIĂNG
(Ngũ độ thanh)

Âm thầm gạt hết nỗi buồn giăng
Để mãi tìm nơi bóng nguyệt hằng
Biển mộng tình say sầu dáng liễu
Hương nồng dạ ngẩn khóc vầng trăng
Chìm trong cõi tục luôn hờn thoảng
Gửi lại linh hồn đã đóng băng
Hỏi chốn dừng chân đường tĩnh lặng
Sao lòng vẫn nhớ cội bằng lăng..

LienNguyen 04/05/2018

BÀI HỌA 

KHÉP LẠI HỒN SƯƠNG
(Nđt)
Gạt hết sầu ưu khổ não giăng
Cho lòng nhẹ nhõm ý vui hằng
Tình xa bến mộng đìu hiu liễu
Ngõ biệt bờ mơ vắng vẻ trăng
Gửi lại trần gian tâm oán lạnh
Trao về thế tục dạ hờn băng
Loang chiều đã buột hồn riêng bóng
Nửa khép hồn sương dạ tẩm lăng.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
5.5.2018



HOÀI VỌNG
[Ngũ độ]

Lặng lẽ mưa chiều nẻo nhớ giăng 
Mà nghe quá vãng dậy mơ hằng 
Thề ơi mấy nữa còn vang nhạc
Ái hỡi bao giờ lại tỏ trăng 
Hãy vẹn lòng chung tràn biếc lửa
Thêm tròn dạ kết để nhòa băng 
Ngàn sau vẫn đẹp như ngày trước
Giữ khối ân tình dệt tẩm lăng

HANSY

MƯA XUỐNG PHỐ

Mưa chiều phố nhỏ giọt sầu giăng
Nghĩ đến người xưa kỷ niệm hằng
Xướng hoạ từng đêm cùng cõi ảo
Mong chờ mỗi buổi với vầng trăng
Vì duyên nhạt loãng tan vào tuyết
Bởi phận phai nhoà sẽ đóng băng
Chẳng trách sao lòng nghe rạn vỡ
Trông màu tím rụng vãn cành lăng

Minh Hien

CÒN RAU ĐẮNG MỌC 

Bởi lệch duyên hờ ngõ ái giăng
Còn rau đắng mọc lẻ loi hằng
Tìm câu biển hẹn thờ ơ sóng
Ghé đỉnh non thề quạnh quẽ trăng
Chỉ lặng nhìn em tình viễn xứ
Song thầm trách bậu nghĩa hàn băng
Rồi chim vỗ cánh ngày ly biệt
Rã giọt xuân hồng phủ kính lăng.

06/05 Thông Phan.




:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *