Sầu ngang trái
Thổn thức tình duyên đã lạc đường
Lâu rồi cách biệt vẫn hoài thương
Dù cho nghịch cảnh đời ngang trái
Có phải tơ lòng nỗi vấn vương
Rảo bước bao ngày mong chẳng thể
Lùi chân mấy ngả biết đâu tường
Trông về cánh nhạn mờ nhân ảnh
Mộng sẽ dần tan thuở má hường
LienNguyen 30/09/26
Vui đôi câu
ĐẸP TÌNH NGÂU
Vàng thu trãi lá để êm đường,
Bởi ngại hài son bị tổn thương
Chức Nữ trời cao vừa giáng thế
Ngưu Lang biển rộng mới xưng vương
Ngai ngồi chưa vững nên chêm ghế
Rượu uống vừa say đã dựa tường
Bầy quạ vây quanh xây cầu nối
Xem ai hồng mắt đỏ môi hường
HTmk
1/10/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét