Lỡ Nhịp Cầu
Đi tìm hạnh phúc quá dài lâu
Đợi bóng người xưa phận úa mầu
Bỏ những êm đềm vơi giọt lệ
Quên từng ấm áp lạnh mùa ngâu
Thương rồi dạ héo xa tình nghĩa
Nhớ lại hồn tan lỡ nhịp cầu
Lẻ bước mình ta trong nỗi tủi
Đêm buồn thổn thức rớt dòng châu
LienNguyen 06/10/26
Xin vui đôi câu
GIỮA MÙA XƯA
Ta với em tình cũng chẳng lâu
Thế nhưng lấp lánh toả muôn màu
Trong từng kỉ niệm đong đầy nắng
Giữa những mùa xưa đọng chút ngâu
Vào lúc thiết tha sao trở gót
Khi đang âu yếm lại qua cầu
Để rồi tiếc nuối ôm cay đắng
Mắt lệ long lanh sóng sánh châu
HT
6/10/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét