Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2026

Bóng đèn khuya

 Bóng đèn khuya


Ngọn đèn khuya lững lờ soi bóng

Đêm mùa đông gợn sóng lòng ai

Người về nép góc gối dài

Thở dài buông tiếng, hình hài xót xa.

​

Tình đã nhạt trôi qua mấy ngõ

Lời yêu thương chẳng ngó về đây

Chung mái mà khoảng cách dày

Tương tư ôm lấy hao gầy tuổi xanh.

​

Mưa chạm gạch qua cành lá rụng

Lời ân tình bỗng vụn thành mây

Bữa cơm nguội ngắt bao ngày

Người đi chung bước sao đầy thờ ơ.


LienNguyen 11/10/26



l




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *