Thăng trầm
Lòng đang khắc khoải giữa thăng trầm
Thế sự trôi dần giả lặng câm
Khúc nhạc tương phùng tơ lạ lẫm
Thuyền yêu tiễn biệt bóng âm thầm
Người đi nỡ bỏ ân tình đẫm
Kẻ nhớ mơ hồ cuộc sống thâm
Gửi trọn niềm riêng sầu đã ngấm
Cho hay phúc phận chịu mưa dầm
LienNguyen
HƯƠNG HOA
Bản nhạc từng cung lúc bỗng trầm
Sao lòng thổn thức vạn lời câm
Đường mơ lạc lõng trời xa vắng
Quãng nhớ thờ ơ tuổi lặng thầm
Khách đã rời tay tìm cảnh lạ
Ta còn dõi mắt đợi tình thâm
Thời gian ngoảnh lại càng thêm thấm
Một mảnh đời mưa lắm dãi dầm
Đọc thơ Ngọc Liên thấy hay nên chắp bút họa vài dòng cùng bạn. Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé 🌷
Paulinho Cẩn
Xin vui đôi câu
BẢN NHẠC HAY
Âm vút lên cao lại xuống trầm
Bỗng dưng dừng lại tựa như câm
Phải chăng để tạo nên thanh rổng
Rồi mới đưa ra những nốt thầm
Khúc nhạc câu vần nhiều ý thắm
Lời ca nghĩa chữ thật cao thâm
Tài ba tác giả càng thêm tỏ
Thưởng thức hồi lâu mới thấm dầm
HT
23/9/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét