TÌNH TRONG NẮNG HẠ
Vạt nắng ban chiều phủ bến sông
Mùi hoa phảng phất tỏa hương nồng
Bao mùa lá đổ thầm chờ đợi
Mấy thuở trăng chìm lặng ngóng trông
Những lúc đau buồn cay mắt lệ
Rồi khi khốn khổ nhạt môi hồng
Ôm hoài kỷ niệm hằng lưu luyến
Để nỗi u sầu một khoảng không..
LienNguyen 23/03/2017
BÀI HOẠ
NHƯ LÀN KHÓI THOẢNG
Thuyền nào chẳng lụy một dòng sông
Gối mộng ai chưa trải nhạt nồng
Bởi nhớ bao người không lượt đợi
Vì yêu mấy kẻ chả lần mong
Hồn đơn để lạnh từng đêm trắng
Gió cả càng đau trận bụi hồng
Ngẫm cuộc trăm năm đà bấy chốc
Tình như khói thoảng giữa hư không.
Nguyễn Gia Khanh
Thuyền nào chẳng lụy một dòng sông
Gối mộng ai chưa trải nhạt nồng
Bởi nhớ bao người không lượt đợi
Vì yêu mấy kẻ chả lần mong
Hồn đơn để lạnh từng đêm trắng
Gió cả càng đau trận bụi hồng
Ngẫm cuộc trăm năm đà bấy chốc
Tình như khói thoảng giữa hư không.
Nguyễn Gia Khanh
TÌNH XA NGÁI
Con thuyền dạt bến lững lờ sông
Nhỡ cuộc hàn liêu đã nhóm nồng
Lẻ bước tha phương hồn viễn vọng
Côi đời đất khách trí dài trông
Bâng khuâng giữa hạ chiều hoang tím
Khắc khoải ngoài thu sáng vắng hồng
Biển hẹn trăng thề xuân đượm thắm
Cố nhân,tình hỡi có chờ không ?
Lý Đức Quỳnh 24.03.2017
EM & BIỆT LY
Khi chiều nắng vỡ rọi triền sông
Tiễn bước người đi chỉ rượu nồng
Bé thẩn thơ ngồi trên bãi đợi
Ta lầm lủi bước dọc bờ trông
Quàng vai mảnh áo màu hoa nhạt
Khoác cổ vành khăn vẽ nụ hồng
Mắt vẫn sâu hồn nhiên tuổi dại
Xa rồi liệu nhớ để về không ?
LCT 25/03/2017
Khi chiều nắng vỡ rọi triền sông
Tiễn bước người đi chỉ rượu nồng
Bé thẩn thơ ngồi trên bãi đợi
Ta lầm lủi bước dọc bờ trông
Quàng vai mảnh áo màu hoa nhạt
Khoác cổ vành khăn vẽ nụ hồng
Mắt vẫn sâu hồn nhiên tuổi dại
Xa rồi liệu nhớ để về không ?
LCT 25/03/2017
NUỐI TÌNH
Nhớ hoài buổi hẹn ở triền sông
Hai đứa bên nhau dạ thắm nồng
Rộn rã chim cành thương ngó lại
Tưng bừng hoa lá dựa dòm trông
Tình anh tỏa lộng ngời cơn loáng
Đằng ấy bừng hoan rạng ánh hồng
Mới đó nay đà như kỷ niệm
Chỉ còn bảng lảng giữa tầng không
HANSY
SÁO SANG SÔNG
Người đi biệt xứ nhớ ta không ?
Hoa gạo giờ đây lại rực hồng
Mái tóc thưở nào em đứng chải
Bông hoa ngày nọ bậu ngồi trông
Xe chờ đón bạn . . hương tình nhạt
Pháo nổ đưa môi . . chén rượu nồng
Giotj lệ cay xè từ buổi ấy
Thế là con sáo đã sang sông
Phạm Kim Lợi
Người đi biệt xứ nhớ ta không ?
Hoa gạo giờ đây lại rực hồng
Mái tóc thưở nào em đứng chải
Bông hoa ngày nọ bậu ngồi trông
Xe chờ đón bạn . . hương tình nhạt
Pháo nổ đưa môi . . chén rượu nồng
Giotj lệ cay xè từ buổi ấy
Thế là con sáo đã sang sông
Phạm Kim Lợi
Vô Đề
Kìa ai thấp thoáng bên kia sông
Sáng sáng đêm đêm chẳng chạnh lòng
Thấp thỏm ra vào lòng trỗi dạ
Bồn chồn đứng đợi mõi mòn trông
Hiu hiu cơn lạnh thêm buồn tủi
Nhẹ nhẹ sóng đưa chất chứa lòng
Khắc khoải tâm tư lòng cố đợi
Ưu hoài héo hắt vẫn chờ mong
Sáng sáng đêm đêm chẳng chạnh lòng
Thấp thỏm ra vào lòng trỗi dạ
Bồn chồn đứng đợi mõi mòn trông
Hiu hiu cơn lạnh thêm buồn tủi
Nhẹ nhẹ sóng đưa chất chứa lòng
Khắc khoải tâm tư lòng cố đợi
Ưu hoài héo hắt vẫn chờ mong
Phù Vân