Duyên đời
Âm thầm lệ đổ kể từ khi
Mỗi độ chờ ai luyến tiếc gì
Bóng cũ bao ngày mòn mỏi đợi
Trăng mờ những bận lạnh lùng đi
Lời thơ nức nở hồn vương vấn
Nét chữ u sầu khúc biệt ly
Gửi lại duyên đời nghe mặn đắng
Trong lòng khắc khoải mối tình bi
LienNguyen 01/10/26
Y đề
Một chút duyên mà nợ mãi khi
Bóng ai còn lại chẳng mong gì
Rượu nồng cay xé dầu chưa uống
Bếp rực tàn tro tiễn hổng đi
Tình như còn mãi hoài thanh vắng
Ngõ chạnh lòng trông cảnh biệt ly
Gối tạm đêm dài đêm khoắc khoải
Ôm người... người tưởng... lắm hài bi
Chúc vui
Mai trường Giang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét