Mối tình thầm lặng
Chiều nghiêng bên phố vắng
Lòng chợt thấy mênh mang
Một bóng người qua ngõ
Để lại chút dịu dàng
Nỗi niềm giấu tận lòng
Ngày đêm vẫn chờ mong
Nhiều lần mong gặp lại
Mà người vẫn ngóng trông
Để những lời chưa nói
Theo gió thoảng miên man
Một người ôm thương nhớ
Một người có biết chăng
LienNguyen
Xin vui đôi câu
ƯỚC MƠ THẦM!
Bóng người thoáng qua
Chỉ vậy thôi mà
Mà sao chi lạ rứa ta!
Bỗng dưng tim cứ xót xa bồi hồi
Một lời chưa nói
Còn đợi còn chờ
Đêm về lại dệt thành mơ
Mong cầu hoá thực để thơ thành người!
Sáng ngó chiều mong
Cho lòng hiểu lòng
Để cho chim sáo sang sông
Để cho hồng thiệp rượu nồng say men!
HT
22/9/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét