Giọt lệ rơi
Bên ngoài gió lạnh hạt mưa tan
Đã biết tình duyên cũng rã tàn
Ước nguyện mong chờ người hạnh phúc
Vương sầu chỉ muốn bạn bình an
Bao lần lỗi hẹn dòng châu rớt
Mỗi độ quên thề giọt lệ chan
Tại giấc mơ buồn tim mãi ngả
Thân gầy phải chịu cảnh gian nan
LienNguyen 25/09/26
Xin vui đôi câu
XUÂN TRONG TÔI
Xuân đến ấm nồng giá buốt tan
Giữ cho lẻ sống mãi không tàn
Xinh cây đẹp lá luôn tươi trẻ
Biếc lộc non chồi mãi ổn an
Tôi luyện giữa đời qua nắng cháy
Giũa rèn suốt kiếp dẫu mưa chan
Bền lòng bước vững trong nhân thế
Bình tỉnh hiên ngang chẳng sợ nan
HT
26/9/26
HỌA VUI NHÉ CHÚC AN LÀNH
DẠ CẢM
Gíá buốt trời mây mãi tụ tan
Ngày đông rét mướt vẫn chưa tàn
Nơi xa nguyện ước người luôn khỏe
Đất lạ mong cầu mẹ được an
Nén lệ tha phương lòng nhớ quyện
Thương đời viễn xứ dạ buồn chan
Trăng treo gầy guộc bờ sương lạnh
Cảm thấu quê nhà cảnh khó nan
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.9.2026
(Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét