Chuyến đò lỡ
Chân tình nghĩa nặng mộng tào khang
Nỡ để duyên xưa lắm phũ phàng
Nén giọt thương tràn sầu bến ngã
Đan niềm ước vọng ngóng đò ngang
Gom từng hạnh phúc còn dang dở
Nhặt những cô đơn đã muộn màng
Tháng lại ngày qua như gió thoảng
Bao năm chịu lỡ chuyến trăng vàng..
LienNguyen
Tuyệt vời!
TÌNH TUYỆT VỌNG
Có lẻ bội lời bởi chẳng khang
Xin ai đừng quá phủ rồi phàng
Nguyện thề cho lắm rồi quay gót
Hứa hẹn thật nhiều vội rẻ ngang
Quên những đêm vàng thêu mộng ước
Nhớ bao hy vọng lúc mơ màng
Để tình trôi vuột không thương tiếc
Cho kẻ vời trông đến vỏ vàng
HT
19/9/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét