Nỗi niềm riêng
Khắc khoải niềm riêng dạ tủi sầu
Bên mành thổn thức bởi vì đâu
Môi nhòa lệ đổ phai tàn sắc
Tóc mỏng lòng vương bạc úa mầu
Lỡ bước đêm dài tìm bóng nhạn
Quên mình quãng vắng đợi mùa ngâu
Đành chôn kỷ niệm thời dang dở
Một thoáng ngày xưa đã nguyện cầu
LienNguyen27/09/26
Góp vui với em
KHẮC KHOẢI VÌ THU
Người lo cảnh cũng nhuốm u sầu
Bởi xót xa người lạc lõng đâu
Lặng lẽ trà mai hồn tưởng bóng
Trầm ngâm rượu tối nghĩa phai mầu
Thương đời giấc lẻ hờn đêm quạnh
Tiếc mảnh duyên thầm lỡ mộng sâu
Mỗi độ vào thu lòng khắc khoải
Rồi than kẻ tạo khéo cơ cầu.
Bỉnh Dương - 29/9/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét