Thứ Hai, 26 tháng 10, 2026

Tình chôn dấu

 Tình chôn dấu


Thầm thương chẳng dám ngỏ lời

Đêm về ôm bóng chơi vơi nỗi sầu

Yêu người chôn kín niềm đau

Mà nghe thương nhớ nhuộm màu thời gian


Người vui bên ấy mơ màng

Còn ta lặng lẽ ngỡ ngàng nhớ mong

Tình riêng giấu tận đáy lòng

Biết người chẳng đợi mà mong tháng ngày


Trăng khuya soi bóng hao gầy

Lời yêu chưa ngỏ đã đầy xót xa

Dẫu cho người chẳng thiết tha

Ta ôm kỷ niệm, lệ nhòa trong tim.


LienNguyen 24/10/26




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *