Giấc mộng gầy
Đi về lối nhỏ giữa hàng cây
Nhặt chút niềm đau giấc mộng gầy
Tiếng hẹn quên rồi như ngọn gió
Câu thề bỏ mặc tựa làn mây
Vì mong chuyện cũ còn in dấu
Bởi nhớ người xưa mãi đọng vầy
Lặng lẽ bên đời trong nỗi tủi
Bao ngày khắc khoải đắm hồn ngây
LienNguyen 02/10/26
Xin vui đôi câu
NHỚ MỘT THỜI YÊU
Còn nhớ không em dưới tán cây
Tóc thề buông thả trên vai gầy
So vai nghiêng bóng in trong nắng
Sánh bước chung lòng ngắm áng mây
Đẹp quá tình xưa là thế đó
Nồng chưa duyên cũ cũng như vầy
Mà sao đơn lẻ u hoài vậy
Rồi tiếc cho thời quá dại ngây
HT
3/10/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét