Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

DỖI HỜN




DỖI HỜN
(Ngũ độ thanh)

Sao người ngoảnh mặt vẫn làm thinh
Khắc khoải lòng đau nặng nghĩa tình
Gác nhỏ đìu hiu hờn dỗi bạn
Trời khuya lạnh lẽo vấn vương hình
Nhiều đêm nghĩ lại đời hai mảnh
Lắm bữa nhìn xa cảnh một mình
Lối cũ vườn xưa tàn kỷ niệm
Âu sầu để nhạt cánh hồng xinh..

LienNguyen (05/06/2018)

BÀI HỌA
NGỢI TÌNH
[Ngũ độ]

Chẳng lẽ yêu rồi lại nín thinh 
Làm sao tỏ hết những ân tình 
Cho hoài điệu ước thành dâu bể 
Để mãi triền mơ nhạt bóng hình 
Hãy thiết tha ngời trên nẻo mộng
Và chan chứa lộng giữa đôi mình 
Mùa thương lịm ngát mùi thơm thảo
Khiến cõi dương trần tỏa nụ xinh

HANSY

LỠ MẤT NHAU

Nỗi nhớ âm thầm chỉ lặng thinh
Ngày xưa mắc nợ nghĩa ân tình
Mê chàng nghệ sĩ bơ phờ bóng
Đắm mộng vần thơ ảo não hình
Kỷ niệm phai mờ sông mấy ngã
Thời gian nhạt lãng ái đôi mình
Theo dòng nước lũ bèo trôi dạt
Giận dỗi chi người thuở ấy xinh

Minh Hien

BẠC BẼO
(Ngũ độ thanh)

Nỗi nhớ dâng trào phải lặng thinh
Người đi bạc bẽo cách chia tình
Thề trăng,mộng ảo còn đây bóng
Hẹn biển,đời côi vẫn đó hình
Chẳng trách niềm yêu vờ vĩnh phận
Mà thương bão tố đảo điên mình
Trời xưa kỷ niệm về đau đáu
Quạnh quẽ rêu mờ lấp tuổi xinh !

Lý Đức Quỳnh 14/8/2018




GIỮ LẠI NIỀM ĐAU

Lặng lẽ đường quen chỉ bóng mình
Mây buồn giận nắng cũng làm thinh
Thề kia cứ ngỡ còn ghi dạ
Nguyện ấy nào hay đã đổ hình
Bởi tại mưa vùi cơn sóng huyễn
Hay vì bão lật cánh buồm xinh
Chừng sau kỷ niệm dần phai hết
Giữ lại niềm đau nửa khúc tình

Nguyen Hang

DẶN MÌNH 

Buổi ấy người yêu đã dặn mình 
Bao điều quyến rũ chỉ mần thinh 
Lời ong cợt nhả không dời tính 
Giọng bướm đùa trêu chả trỗi tình 
Dệt cảnh yên bình nơi gác tĩnh 
Mơ niềm phúc hạnh giữa phòng xinh 
Dầu quê quyết giữ hồn thanh tịnh
Khói ảo lòng em vẫn vẹn hình. 

(Bạch Lưu Tuyền,... )

THƯƠNG MÌNH
Vắng vẻ canh dài cảnh lặng thinh
Lòng đau thổn thức nghĩa ân tình
Đìu hiu lối nhỏ sầu giận bậu
Lặng lẽ đường khuya nhớ ảnh hình
Điệp khúc thời yêu vui chốn bạn
Thanh âm lúc hẹn thỏa đôi mình
Cô liêu quạnh quẻ triền miên dỗi
Thương cảnh tàn hoa nhạt bóng xinh
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 29.9.2018



:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *