Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

BÓNG TRĂNG TRÔI


BÓNG TRĂNG TRÔI

Nguyệt khuyết mây mờ lặng lẽ trôi
Sầu đêm giũ lệ thoảng đi rồi
Canh dài mộng mị cô đơn tối
Dáng nhỏ hao gầy một bóng côi
Trả những ghen hờn vào ngõ lối
Vay từng giận dỗi đến làn môi
Cung đàn lỗi nhịp chờ bao nỗi
Để khúc tương tư mãi đứng ngồi..

LienNguyen 28/04/22





Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

BÓNG HẠ

 

BÓNG HẠ

Êm đềm bóng hạ giữa mù khơi
Lặng chết hồn ta thắm rã rời
Kẻ xót xa lòng tim héo rũ
Người thờ thẫn dáng lệ buồn rơi
Đừng than vãn tủi mòn câu ước
Chẳng nghẹn ngào mong lỡ phận đời
Một thuở duyên thề vương mộng khẽ
Đi về gió lạnh mảnh tình lơi..

LienNguyen 24/04/22


Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

NỖI LÒNG

 


NỖI LÒNG

Tim gầy dạ đẫm mảnh tình rơi
Một chuyến đò ngang rõ phận đời
Bỏ những êm đềm sâu thẫm nhớ
Quên từng khắc khoải dịu nồng phơi
Yêu người lỡ đắm đường trăn trở
Mến bạn lầm thương cảnh rã rời
Gửi khúc duyên tàn trong nức nở
Đêm sầu lặng lẽ nỗi lòng khơi...

LienNguyen 14/04/2022


BÀI HỌA
NIỀM THƯƠNG NHỚ
Chạnh buổi hiên chiều dõi lá rơi
Cà phê nhỏ giọt đắng thêm đời
Âm thầm giấc hạnh ngày mưa đổ
Quạnh quẽ tâm trần cảnh nắng phơi
Dẫu ngại tình xa còn trắc trở
Rồi e mộng thắm vẫn tơi bời
Xuân tàn gợi mãi niềm thương nhớ
Để áng thơ buồn lặng lẽ khơi.
Bỉnh Dương - 15/4/2022

MẢNH TÌNH RƠI!
******************
Hao gầy lúc chứng cảnh tình rơi
Nổi khổ đò duyên buốt hận đời
Hiển hiện lời yêu trong nổi nhớ
Đau từng khoảnh khắc bị tình lơi
Sao đành cản lối đường xưa cũ
Để bước người đi phải rả rời
Dạo khúc thơ buồn lòng nức nở
Âm thầm nuốt hận nổi lòng vơi!
*Đrayhlinh 15/04/2022*QL


SỐ PHẦN
Ngóng ngõ mưa nhìn hạt nhỏ rơi
Mờ danh cực bám nghĩ thương đời
Êm đềm đã chịu giông tràn xối
Lạc lõng đâu sờn nắng trải phơi
Nẫu dạ mang nghèo chua chát tuổi
Sầu tâm gặp khổ đắng cay thời
Luân trầm tráo đổi sang hèn đợi
Chẳng thấy hôm mừng lệ vẫn khơi
Phung Phan





Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG


TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Nhớ chuyện ngày xưa tuổi dại khờ
Yêu người chỉ biết học làm thơ
Thân gầy mãi tủi đêm thờ thẫn
Dạ héo hoài mong dấu mịt mờ
Để thấy tim buồn sao đổ vỡ
Quay nhìn lệ thắm bỗng tàn mơ
Bao mùa mộng tỏ thành đôi lứa
Quặn thắt lòng đau nỗi hững hờ..

LienNguyen 03/04/22



Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI


ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Lặng ánh trăng mờ giấc ngủ say
Mình ta thổn thức tủi bao ngày
Niềm thương vội vã đưa tay với
Chữ hẹn âu sầu để gió lay
Một thuở hoa rơi tàn cánh rụng
Đôi lần tiếng nghẹn rã tình bay
Hồn đau dạ buốt tim hồng vỡ
Ngấn lệ tuôn dòng ảo não thay !!

LienNguyen 07/04/2022



Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

MỘT KIẾP VƯƠNG


MỘT KIẾP VƯƠNG

Lạc ánh trăng thề một kiếp vương
Tâm tư nguyện rõ dạ mong thường
Chiều buông gió khỏa trao lời hứa
Nắng trải mưa hờn gởi tiếng thương
Bến đỗ ai chờ trông vạn nẻo
Thuyền yêu kẻ đợi ngóng muôn đường
Cho hoài điệu ước thành dâu bể
Để giấc mơ tàn khiến rã hương..

LienNguyen 31/03/2022



Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2022

BẠN XƯA

 

BẠN XƯA


Trăng tròn tuổi ngọc ý tâm thông
Mái đỏ trường xưa cánh phượng hồng
Bạn hữu ôm chầm giờ tiễn biệt
Thâm tình quyến luyến lệ hoài trông
Hằng in nét chữ ngày mưa hạ
Đã hẹn vần thơ buổi gió đông
Lặng lẽ bao năm chờ hội ngộ
Thương người bặt tiếng vẫn sầu không..


LienNguyen 25/03/2022





:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *