Cơn mê
Chiều buông bóng ngã lối đi về
Hạnh phúc bây giờ quá ủ ê
Ghế đá hôm nào sao vắng vẻ
Con đường chốn ấy vẫn lê thê
Câu thề bỏ hết lòng ngơ ngẩn
Tiếng hẹn không còn dạ tái tê
Trở giấc nhiều đêm sầu luyến mãi
Bên đời chợt tỉnh phút đam mê
LienNguyen 11/10/26
Ngỡ ngàng
Thênh thang lối rẽ buổi đi về
Gượng nở môi cười giấu ủ ê
Đường cũ vẫn đông lòng vắng vẻ
Phố dài muôn lối bước lê thê
Người đi trời cũng sầu ngơ ngẩn
Kẻ nhớ đêm ngày mộng tái tê
Dù biết ngày vui không nối mãi
Đâu ngờ ngắn ngủi tựa cơn mê
Pham thu Thảo
Bài thơ hay, em góp họa với chị nhé!
ĐỢI GIẤC MƠ MÀNG NGẢ NGỚN MÊ
Cảnh vắng, đêm khuya gió bấc về
Canh trường, gối mỏng dạ buồn ê
Tường phên lá đụng nghe xao xác
Giọng cuốc âm dồn chắc thỏa thê
Nói hẹn quên thề chàng vẫn đãng
Suông tình nhạt ái chiếu càng tê...
Giường kia cứ kệ trăng nhòm mắt
Đợi giấc mơ màng... ngả ngớn mê
13.10.2026, Thamthulan.g

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét