VẾT THƯƠNG LÒNG
Chiều nghiêng thắm dạ ngẩn ngơ buồn
Lệ đẫm môi nhòa thổn thức tuôn
Phận khó bèo trôi miền đất ngả
Đời cay bến đợi dấu chân luồn
Rèm buông vóc hạc tàn phai nửa
Tóc xõa da sần héo rủ muôn
Ngược khúc sông xưa về chốn cũ
Bao ngày khắc khoải mảnh hồn luôn..
LienNguyen (23/04/2018)
BÀI HỌA
HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI
Hãy liệm vào xưa những nỗi buồn
Cho ngừng hẳn giọt lệ sầu tuôn
Cùng mơ hạnh phúc ngày mai lịm
Để mộng tình yêu hiện tại luồn
Quá vãng đau lòng thê thiết một
Ân nguyền lộng ái rỡ ràng muôn
Vừng đông mãi rạng ngời câu ước
Hy vọng dâng trào diễm tuyệt luôn
HANSY
KHƠI MÙA XUÂN THẮM
Chênh vênh bến mộng thả trôi buồn
Về phía xa vời thác lũ tuôn
Để khổ đau hòa sông nước chảy
Và nhung nhớ quyện gió mây luồn
Trùng khơi biển hẹn tình thiên tải
Ngát lộng trăng thề nghĩa ức muôn
Ngọn gió vô thường qua hạ lửa
Khơi mùa xuân thắm thỏa chờ luôn
Lý Đức Quỳnh
NIỀM ĐAU CŨ
Lặng lẽ chiều vơi phủ nét buồn
Đâu ngờ gãy gánh lệ hờn tuôn
Ân nồng Lão Nguyệt còn chưa kết
Nghĩa thắm Bà Tơ chẳng chịu luồn
Dẫu tiếng rời xa hằng tủi vạn
Cho lời cách biệt mãi sầu muôn
Xuôi dòng kỷ niệm về nơi ấy
Ngõ nhỏ bao lần ngóng đợi luôn.
Anh Duy – 27/04/2018
BÀI HỌA
HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI
Hãy liệm vào xưa những nỗi buồn
Cho ngừng hẳn giọt lệ sầu tuôn
Cùng mơ hạnh phúc ngày mai lịm
Để mộng tình yêu hiện tại luồn
Quá vãng đau lòng thê thiết một
Ân nguyền lộng ái rỡ ràng muôn
Vừng đông mãi rạng ngời câu ước
Hy vọng dâng trào diễm tuyệt luôn
HANSY
KHƠI MÙA XUÂN THẮM
Chênh vênh bến mộng thả trôi buồn
Về phía xa vời thác lũ tuôn
Để khổ đau hòa sông nước chảy
Và nhung nhớ quyện gió mây luồn
Trùng khơi biển hẹn tình thiên tải
Ngát lộng trăng thề nghĩa ức muôn
Ngọn gió vô thường qua hạ lửa
Khơi mùa xuân thắm thỏa chờ luôn
Lý Đức Quỳnh
NIỀM ĐAU CŨ
Lặng lẽ chiều vơi phủ nét buồn
Đâu ngờ gãy gánh lệ hờn tuôn
Ân nồng Lão Nguyệt còn chưa kết
Nghĩa thắm Bà Tơ chẳng chịu luồn
Dẫu tiếng rời xa hằng tủi vạn
Cho lời cách biệt mãi sầu muôn
Xuôi dòng kỷ niệm về nơi ấy
Ngõ nhỏ bao lần ngóng đợi luôn.
Anh Duy – 27/04/2018