Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2026

Mùa đông hoài niệm

 Mùa đông hoài niêm


Mùa đông lạnh giá hạt sương mềm

Bóng ngã đường chiều gió thổi êm

Cứ ngỡ nồng nàn vào giấc ngủ 

Đâu ngờ khắc khoải giữa màn đêm 

Tình duyên sớt cạn rồi quên hết

Kỷ niệm đong đầy lại nhớ thêm

Để giọt hương thì nay vụn vỡ 

Mà sao đứng đợi tựa hiên thềm


LienNguyen 22/10/26




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *