Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026

Trải đường tơ

 Trải đường tơ


Cho hồn lặng lẽ gợi vần thơ

Cái thuở ngày xưa lỡ phận hờ

Nghĩa úa thôi đành gieo cảnh mộng

Duyên tàn chẳng đặng trải đường tơ 

Thềm loang ảm đạm không người đến

Quãng vắng buồn tênh khó bạn chờ

Để chút niềm yêu còn ấp ủ

Bao năm tẻ lạnh vẫn ơ thờ


LienNguyen 04/10/26




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *