Như dòng nước
Để mãi trong lòng nỗi vấn vương
Trần ai cõi tạm cảnh vô thường
Tình yêu đứng đợi trôi dòng nước
Cuộc sống xa rời tựa hạt sương
Chối bỏ sang giàu vì đạo nghĩa
Mơ về hạnh phúc bởi niềm thương
Qua bao khổ ải giờ tìm thấy
Chấn chỉnh tâm hồn cửa thiện lương
LienNguyen 10/10/26
Xin vui đôi câu
NGƯỜI DƯNG
Người dưng sao lại kết tơ vương
Dẫu chẳng hề quen thiệt lạ thường
Muối mặn gừng cay
phai bạc tóc
Chia bùi sẻ ngọt điểm mây sương
Bên nhau xây dựng thăng hoa nghĩa
Bền chặt đắp nồi trọn vẹn thương
Phu xướng phụ tuỳ nuôi đàn trẻ
Gia đình hạnh phúc sống hiền lương
HT
11/10/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét