Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2024

ĐẮNG LÒNG

 ĐẮNG LÒNG

Thấm đẫm dòng châu tủi ngấn bờ
Bên thềm nắng nhạt dáng hồng mơ
Bao chiều ngớ ngẩn duyên tình lỡ
Những buổi âu sầu nét mặt trơ
Gót nhỏ vai gầy tha thiết đợi
Đường khuya bước lạnh thẩn thơ chờ
Thân bèo phận hẩm đành xa cách
Mải miết tìm nhau bóng lặng mờ...
LienNguyen 17/12/2023

BÀI HỌA

ĐỢI
Thiếp đã bao năm vẫn đợi chờ
Tàn phai má phấn chẵng còn mơ
Tình xưa cũng nhạt đâu nồng thắm
Nghĩa củ quên dần tiếc ngẫn ngơ
Cảnh vật hằn in sâu ký ức
Đêm trường thổn thức bóng bơ vơ
Trông người cuối nẻo tim heo hắt
Bỏ mặt câu thề dứt mối tơ

Ngọc Điệp( 18/ 12/23)


Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

TÌNH THÔI HẸN

TÌNH THÔI HẸN
Phố cũ đìu hiu gió khẽ cành
Mong chờ thuở ấy kết tình anh
Từng đêm gác lạnh lòng vương vấn
Những buổi mưa buồn mộng quẩn quanh
Rảo bước bao ngày duyên trách phận
Lùi chân mấy ngả lệ chan mành
Tơ hồng lạc nẻo tìm đâu thấy
Khởi bút ly sầu nốt nhạc thanh..
LienNguyen 07/12/23

BÀI HỌA
TÀN THU
Thu ơi sao lá vội xa cành!
Chẳng tiếc tình yêu em với anh?
Ai nói đôi lời rồi rẻ thẳng,
Kẻ im lặng tiếng cứ nhìn quanh,
Thương về kỉ niệm nồng bên gối,
Nhớ mãi nụ hôn lén dưới mành,
Cả một trời yêu đành đoạn bỏ,
Nghe lòng đau xót giữa ngày thanh!
HT
7/12/23

Họa thơ cùng chị :
LỖI HẸN
Phố cũ năm nào bước cạnh anh
Giờ đây một bóng suốt năm canh
Mà duyên cách trở sao ngang trái
Để phận an bài cứ quẩn quanh
Mấy độ chờ nhau mà biệt dạng
Bao muà ngóng đợi tựa tơ mành
Tình nồng thắm đượm ngày xưa ấy
Lỗi hẹn người ơi nỡ dứt đành.....

Ngọc Điệp




Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023

LẠC MẤT NHAU

 LẠC MẤT NHAU

Đi về nẻo vắng biết tìm đâu
Những lúc ngồi trông dạ thấm sầu
Lắm bận vì thương muôn nỗi tủi
Nhiều khi bởi gánh vạn cơ cầu
Âm thầm ngọc vỡ từng ôm đắng
Lặng lẽ hồn tan nặng trải sâu
Mãi vọng người xưa thân lẻ bước
Lòng mang trắc trở mối duyên đầu..

LienNguyen 02/12/23



BÀI HỌA
Vui đôi câu cùng chị
XIN HÃY BUÔNG ĐI
Nẻo vắng tìm chi chẳng thấy đâu!
Cũng không biết được những nông sâu,
Để rồi vô vọng vì mong ngóng,
Nên phải đau thương mà nguyện cầu,
Tự chuốc lụy phiền vương vấn khổ,
Lại đeo oan trái nhớ nhung sầu
Đừng trông lòng sẽ an bình sống,
Tình vẫn xanh như tự thuở đầu !
HT
4/12/23



Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

PHẬN NGHÈO

 


PHẬN NGHÈO
Khổ cực hoen đầy những nếp nhăn
Thương người gánh nặng để thân cằn
Nhiều khi thức muộn tai ù phải
Lắm bữa về khuya cổ rụt săn
Có quãng còng lưng bờ ruộng nổi
Giờ đây rát mặt rẫy nương vằn
Đêm tàn lạnh lẽo sầu hiu hắt
Vẫn cứ đi tìm một mảnh chăn..
LienNguyen

BÀI HỌA
MÒN MỎI ĐƯỜNG TRẦN
Mặt bày vất vả những đường nhăn
Dặm thế lao đao sức cỗi cằn
Lặng bóng cần cù thân héo quắc
Riêng mình cật lực xác khô săn
Miệt mài mấy độ bao trôi nỗi
Mãi miết bao thời những chuyển vần
Lầm lũi đồng xa đêm lạnh lẽo
Đường trần mòn mỏi ước êm chăn
HƯƠNG THỀM MÂY – 9.11.2023

Y ĐỀ
Trời sinh phải phận khó cùng khăn
Như lúa gieo trên mảnh đất cằn
Khát nước từng ngày mưa vẫn thiếu
Hóng gió chiều hôm nắng cứ săn
Chắt lép hạt vàng rơi dé sợi
Ấm lạnh chiều hôm sảy cối vằn
Cũng kiếp sinh quần sao quá lạ
Kêu trời đâu thấu dẫu cùng chăn..
Mai trường Giang



Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

NGÀY THƠ

 NGÀY THƠ


Mang nhiều kỷ niệm của ngày thơ
Gặp gỡ thề trao để hẹn chờ
Dáng nhỏ quay đầu thương trộm nhớ
Người xưa ngoảnh mặt dỗi hoài mơ
Còn đâu bến đỗ chiều nghiêng nhạt
Bỏ lại thuyền neo bóng ngã mờ
Dõi mắt nhìn bên hàng phượng đỏ
Năm dài lặng lẽ tiếng đàn tơ

LienNguyen




:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *