TÌNH THÔI HẸN
Phố cũ đìu hiu gió khẽ cành
Mong chờ thuở ấy kết tình anh
Từng đêm gác lạnh lòng vương vấn
Rảo bước bao ngày duyên trách phận
Lùi chân mấy ngả lệ chan mành
Tơ hồng lạc nẻo tìm đâu thấy
Khởi bút ly sầu nốt nhạc thanh..
LienNguyen 07/12/23
BÀI HỌA
TÀN THU
Thu ơi sao lá vội xa cành!
Chẳng tiếc tình yêu em với anh?
Ai nói đôi lời rồi rẻ thẳng,
Kẻ im lặng tiếng cứ nhìn quanh,
Thương về kỉ niệm nồng bên gối,
Nhớ mãi nụ hôn lén dưới mành,
Cả một trời yêu đành đoạn bỏ,
Nghe lòng đau xót giữa ngày thanh!
HT
7/12/23
Họa thơ cùng chị :
LỖI HẸN
Phố cũ năm nào bước cạnh anh
Giờ đây một bóng suốt năm canh
Mà duyên cách trở sao ngang trái
Để phận an bài cứ quẩn quanh
Mấy độ chờ nhau mà biệt dạng
Bao muà ngóng đợi tựa tơ mành
Tình nồng thắm đượm ngày xưa ấy
Lỗi hẹn người ơi nỡ dứt đành.....
Ngọc Điệp
Thơ hay.Cám ơn bạn đã chia sẻ.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hanh phúc nhé.
XóaMT sang thăm chị , em cám ơn chị đã đăng bài họa của em gái Ngọc Điệp( tức Mực tím blog ) lên trang. Năm mới dương lịch , em mến chúc chị và gia đình nhiều niềm vui , hp ấm áp , an khang chị nhé

Trả lờiXóaCám ơn em gái đã chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
XóaTHU ĐÃ ĐI
Trả lờiXóaMấy bận thu về ..thoáng qua nhanh .
Chuyện ngày xưa ấy ..đợi năm canh .
Từng đêm từng đêm ..lòng u uất .
Trách ông tơ ..sao nở lìa cành .
Hỏi lòng vương vấn phải không anh .
Còn đâu ngày ấy sao dứt đành .
Nhiều đêm mơ tưởng ..sầu vạn ngã .
Đau xót người ơi ..tuổi còn xanh .
Cám ơn em đã họa thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.
XóaQua thăm Ngọc Liên .. đọc mấy bài thơ xướng hoạ hay lắm .. chúc mừng .. chúc NL luôn vui khoẻ - Bình an và Hạnh phúc
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống bạn nhé.
XóaÔi, gặp cao nhân TNBC rồi! Xin cúi đầu bái phục!
Trả lờiXóa