BÓNG ẢO
Lạc lối vườn yêu nặng gánh tình
Thương người chẳng nói chỉ làm thinh
Bao năm ấp ủ thành đôi lứa
Một thuở hoài trông chuyện chúng mình
Mộng đến lòng say vào bóng ảo
Sầu rơi nỗi nhớ thật vô hình
Hồn ta vụn vỡ còn lưu luyến
Để dạ thêm buồn rõ diệu minh..
LienNguyen 21/06/2016
BÀI HỌA
HỒN SAY
Vì vay nợ nghĩa trả ân tình
Cả kiếp yêu người vẫn lặng thinh
Quạnh quẽ dòng sông thuyền lắm ngả
Đìu hiu gốc liễu chuyện đôi mình
Từ bao nỗi nhớ si cuồng ảnh
Đến mỗi niềm thương ảo vọng hình
Ý nghĩ lâng hồn trong cảnh mộng
Cho đời lạc giữa chốn huyền minh
Minh Hien
MONG TÌNH DUYÊN
Yêu thương vô hạn nặng vai tình
Đêm nhớ ngày mong miệng cứ thinh
Tháng lụn mong hoài thành bạn lứa
Thời qua ngóng mãi vẹn đôi mình
Đêm về mộng bậu cùng nhân ảnh
Tối lại mơ người với dáng hình
Vụn vỡ lòng ta bao ước được
Mong duyên đẹp đẽ chốn bình minh
GM.Nguyễn Đình Diệm













