TÌNH BAY THEO GIÓ
(Ngũ độ thanh)
Thương hoài nỗi nhớ gọi dòng sông
Đếm giọt sầu riêng gởi cõi lòng
Tháng lạnh vườn yêu còn bỏ lỡ
Đêm dài nẻo luyến vẫn chờ mong
Âm thầm đợi mãi ngoài song cửa
Ảo não về luôn một góc phòng
Những tưởng tình duyên thành mộng ước
Đâu ngờ chết lặng giữa mùa đông
LienNguyen 23/04/2016
BÀI XƯỚNG
HƯƠNG TÌNH HÃY ĐỂ GIÓ BAY (Ngũ độ)
Ngọn cỏ phơi dài giữa bến sông
Dường như đợi kẻ đến trao lòng
Thời gian dẫu có làm phai hẹn
Kỉ niệm luôn còn giữ thắm mong
Chẳng nuối chi người xa một quãng
Thì tin gã khách tỏ đôi phòng
Hương tình dậy ở bên tà áo
Hãy thả bay vào ngọn gió đông.
Triệu Lực
BÀI HỌA
ĐÔNG BUỐT
Thương về bến cũ lạnh qua sông
Mộng ngắm trời mây khổ nỗi lòng
Ngõ đợi người yêu hoài khắc khỏi
Đường trông kẻ mến mãi thầm mong
Im lời lặng ngóng bên rèm cửa
Chả tiếng than chờ cạnh dãy phòng
Não nuột mơ tình đêm tủi bóng
Ngờ đâu dạ buốt giữa chiều đông
GM.Nguyễn Đình Diệm
Thương về bến cũ lạnh qua sông
Mộng ngắm trời mây khổ nỗi lòng
Ngõ đợi người yêu hoài khắc khỏi
Đường trông kẻ mến mãi thầm mong
Im lời lặng ngóng bên rèm cửa
Chả tiếng than chờ cạnh dãy phòng
Não nuột mơ tình đêm tủi bóng
Ngờ đâu dạ buốt giữa chiều đông
GM.Nguyễn Đình Diệm
Em gái tem vàng nhà chị

Trả lờiXóaChúc chị gái tuần mới tràn niềm vui (~_~)
chiều nay sang đọc bài thơ xướng họa hay
Trả lờiXóachúc bạn LIÊN luôn vui khỏe yêu đời
cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaTuệ em thăm chị iu đọc thơ hay,Tuệ chúc chị may mắn thành công nhé!

Trả lờiXóaCám ơn em gái Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi chiều vui vẻ và công việc như ý em iu..nhé. Thân mến
>
XóaĐÔNG BUỐT
Trả lờiXóaThương về bến cũ lạnh qua sông
Mộng ngắm trời mây khổ nỗi lòng
Ngõ đợi người yêu hoài khắc khỏi
Đường trông kẻ mến mãi thầm mong
Im lời lặng ngóng bên rèm cửa
Chả tiếng than chờ cạnh dãy phòng
Não nuột mơ tình đêm tủi bóng
Ngờ đâu dạ buốt giữa chiều đông
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh Minh ghé thăm và họa bài thơ hay. Em đem entry nhe. Chúc anh luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc anh nhé . Thân mến

XóaThăm NLN đọc thơ xướng họa
Trả lờiXóaChúc ngày mới vui nhé.Mến
Cám ơn anh ghé thăm và chia sẻ.Chúc anh luôn vui vẻ và đong đầy yêu thương anh nhé. Thân mến

XóaNhững lời thơ man mác cõi lòng
chị cafe an lành !
Trả lờiXóaCám ơn em HA ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm cô đọc thơ họa hay
chúc cô vui khỏe ạ
Trả lờiXóaCám ơn Tâm ghé thăm và chia sẻ. Chúc con buổi chiều vui vẻ và thanh thản con nhé. Thân mến

Xóabài thơ hay và đễ thương quá chị ạ

Trả lờiXóaem chúc chị luôn bình an và HP ạ
Cám ơn em NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm trai NB sang thăm chị , em chỉ biết đọc thơ và cảm nhận chứ không hoạ được chị à . Em trai chúc chị luôn vui , luôn an bình trong cuộc sống chị nhé !
Trả lờiXóaCám ơn em trai Nguyen Bao ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và an lành, hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDVD sang thăm, thưởng thức xướng họa thật hay;

Trả lờiXóachúc NLN an lành nhé!
Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaChiều an lành chị gái Ngọc Liên nhé ! Thân mến . NB
Trả lờiXóaCám ơn em nhiều nhe. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaThăm bạn đêm đã khuya mất rồi Chúc bạn ngủ ngon nhé!
Trả lờiXóaCám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến

XóaThơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui.

Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa
áng thơ thật là hay , chúc bạn luôn giàu thi hứng nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị,được thưởng thức thơ tình NĐT xướng họa thật hay.
Trả lờiXóaChúc chị luôn an vui và sức khỏe !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khỏe và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm Cô yêu đọc TÌNH BAY THEO GIÓ thật hay ...và nhiều thơ họa cũng hay ! :x

Trả lờiXóaKính chúc Cô yêu qúy của con bút lực luôn dồi dào và đêm về Cô có giấc ngủ sâu nồng ạ ! Chụt chụttt Cô yêu :-*:-*:-*:-*:x .
Cám ơn Yến ghé thăm cô và chia sẻ. Chúc con chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc đong đầy con nhé. Thân mến

XóaThăm bạn đọc thơ Chúc vui nhé.Mến

Trả lờiXóaCám ơn anh Minh ghé thăm và chia sẻ. Chúc anh chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaThăm bạn,được thưởng thức thơ tình NĐT xướng họa thật hay.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn an vui và sức khỏe !
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa