Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022
Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022
Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022
Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022
KHẮC KHOẢI
KHẮC KHOẢI
Tàn canh nguyệt đổ bóng rơi thềm
Lặng lẽ đi vào giấc ngủ đêm
Thục nữ từng trao lời nói ngọt
Tao nhân đã gởi áng thơ mềm
Bao ngày khắc khoải chờ mong rõ
Mấy độ u sầu luyến tiếc thêm
Những để tình ta nay quạnh vắng
Thân gầy kiếp dở giữa trời êm..
LienNguyen 01/03/22
Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022
VỌNG BÓNG
VỌNG BÓNG
Đợi dáng ai về nẻo nhớ giăng
Tàn xuân, quá hạ lẻ loi hằng
Từng canh nức nở đìu hiu bóng
Mỗi khắc mơ màng vắng vẻ trăng
Lối nhỏ bây giờ hoa trải mộng
Sông mờ thuở nọ cá quên đăng
Hôm thề hứa buổi còn đâu nữa
Nhạt má môi nhòa có biết chăng ..
LienNguyen 28/02/22
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *

