Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Tình hoa giấy


Thoáng trông như đã mất rồi
Giàn hoa màu tím bồi hồi mang theo
Bông hoa còn bé tí teo
Ai đem nhặt lá bay theo để buồn
Sầu vương ánh mắt lệ tuôn
Tím, hồng, trắng, đỏ chút buồn nên thơ
Hoa đang đỏ rực như mơ
Lòng ta thương tiếc dại khờ phân vân
Hoàng hôn hoa rụng đầy sân
Một thời lưu bút dừng chân của nàng
Bao nhiêu mộng đẹp chứa chan
Thuyền hồng đến đón kiệu nàng rước đi
Em đi thương nhớ một khi
Giàn hoa giấy đỏ quên đi giữ gìn
Tình hoa vương vấn ngắm nhìn
U hoài thuở ấy còn in giấy hồng..

Liennguyen

5_hoagiay-2_5101

Nét buồn con gái

Em chấp nhận chia ly mình hai ngả2014 - 1
Lên xe hoa khi tuổi đã xuân thì
Bao giông tố cuộc đời gượng bước đi
Con tim đau đang âm thầm lạc lối
Trang lưu bút đã bao lần viết vội
Cho cuộc tình còn trống vắng đau thương
Cho một thời hoa phượng thuở vấn vương
Trong câu ca còn ngọt ngào cay đắng
Lời thiết tha như tình tan muối mặn
Giận mình sao mềm yếu một trái tim
Đã bao lần lặng lẽ mãi trốn tìm
Xót xa kỷ niệm mây thành vây quanh
Tình buồn giọt nhớ vụn vỡ mong manh
Nỗi man mác như mây trời lơ đãng
Cơn mưa đến gió thổi gọi mùa sang
 Âm thầm bước - gượng cười – Thôi giã biệt…
liennguyen

pham-to-quyen-hv-ngoai-giao-giaoduc.net.vn (3)

Lá thư xưa

Nhớ làm chi lá thư tình năm cũ
Những chuyện buồn dĩ vãng với ngày xưaanhdong1
Trời đang cao gió bỗng thổi cơn mưa
Đang lạnh cóng bờ vai gầy bé nhỏ
Sầu mong ngóng hoa bằng lăng tím đỏ
Màu áo xưa hoài vọng vẫn khắc ghi
Trong nhung nhớ chẳng muốn phút chia ly
Sao lệ mãi thêm buồn vương quầng mắt
Kỷ  niệm xưa hoàng hôn buồn tím ngắt
Lòng bỗng lâng lâng trong nỗi nhớ lên cao
Cho thời gian vụt mãi chóng qua mau
Cầu xin đến mong ai kia nhiều hạnh phúc
Và giở lại chuyện tình xưa gẩy khúc
Vấn vương nhiều của tuổi mộng hay mơ
Những buổi chiều nhớ lại  thuở ngây thơ
Đang sống với nét yêu thời con gái …
liennguyen
buulam3-9e5dc

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Cơn mưa chiều

Cơn mưa chiều

Giá như đừng có cơn mưatải xuống
Đong đầy chiếc lá cuối mùa thu sang
Riêng mình em mãi riêng mang
Âm thầm chối bỏ mộng vàng bên nhau
Lúc mơ ước nguyện trăng sao
Chung dù cất bước đường nào còn xa
Bao nhiêu chuyện của đôi ta
Anh về bên ấy lòng đà tái tê
Con đường giờ thấy lê thê
Hàng cây thăm thẳm bờ đê cuối đường
Mong cho từng hạt mưa vương
Rơi trên làn tóc đen dường như nhung
Ngày nào thương nhớ mông lung
Chiều nay xuống phố vô cùng lạnh tanh
Lật trang lưu bút ngày xanh 
Một thời kỷ niệm ngọt lành bên ta..

mưa

Thu man mác

Hinhnenso1.com-hinhdong-.003Một chiều thu man mác
Gợi nhớ đã bao lần
Ru hồn người lữ khách
Lòng cảm thấy lâng lâng
Lá vàng rơi xào xạc
Gió thoảng mát hương tràm
Kia rừng thay màu lá
Dưới chân thảm sắc vàng
Đã bao lần nhung nhớ
Thu đến vẻ yêu kiều
Thu mang tia nắng ấm
Quyến rũ quá mỹ miều
Nhặt trên tay chiếc lá
Vừa rơi rụng sáng nay
Cảnh trời thu đẹp quá
Lòng ta thấy mê say
Mùa thu đang tiềm ẩn
Vẻ đẹp quá lạnh lùng
Hàng cây rung rinh lá
Ta yêu thu vô cùng…
liennguyen (Viết vào mùa thu)
Hinhnenso1.com-hinhdong-.011
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *